Liên quan đến vụ bác sĩ vứt bệnh nhân xuống sông Hồng, các chuyên gia pháp lý đều chung một nhận định việc tìm được thi thể của nạn nhân, để xác định chị Huyền chết trước hay sau khi bị vứt xuống sông, sẽ là căn cứ để biết bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phải nhận khung hình phạt nào.
Một nữ trợ giảng 57 tuổi ở Anh vừa bị bắt do quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Không những thế nữ trợ giảng này còn xúi giục nam sinh 15 tuổi tham gia quan hệ tình dục.
Một vụ tai nạn giao thông đã khiến người đàn ông trụ cột trong một đại gia đình thiệt mạng. Điều đáng nói là đã 6 tháng trôi qua, nhưng vụ việc vẫn rơi vào im lặng, cơ quan công an thành phố Hải Dương vẫn đang “ỳ ạch” điều tra. Trong khi đó, người nhà nạn nhân đã phải tự đi “điều tra” rồi mang kết quả trình cơ quan chức năng, mong sớm có một câu trả lời thích đáng.
Nhặt được một đầu nổ do chiến tranh sót lại, một học sinh lớp 8 đã mang đến trường chơi thì bị phát nổ làm em này tử vong và một bạn cùng lớp đứng cạnh đó bị thương nặng.
Tháng 4.1975, giang hồ Sài Gòn xuống tàu di tản ra nước ngoài. Từ Guam, từng băng nhóm được đưa vào định cư tại các tiểu bang của nước Mỹ, tập trung tại nam Cali.
Khoảng 9h ngày 19/10, chị Huyền gọi điện về nói ở nhà cứ ăn cơm trước. Đến khoảng 11h, anh Huy có việc nên gọi điện thoại lại cho vợ thì không liên lạc được.
Đến tối 22/10, nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền - được cho là đã chết sau khi phẫu thuật thẩm mỹ và bị ném xuống sông Hồng vẫn chưa tìm thấy xác, trong khi vào buổi chiều cùng ngày, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường (45 đường Giải Phóng, Hà Nội) đã khai nhận làm chết chị Huyền và mang xác vứt xuống sông để phi tang.
Chiều 22/10, Công an Hà Nội đã áp giải bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường) ra cầu Thanh Trì để thực nghiệm hiện trường cảnh ông này ném xác nữ khách hàng xuống sông Hồng.
Nguồn tin của Lao Động cho biết, sáng nay (22.10) gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được tin báo chị Huyền sau khi đi thẩm mỹ viện (làm xăm mắt ở cơ sở 45 đường GP) đã tử vong.
Không thấy Hùng đi làm, một số người bạn gọi điện thoại hỏi thăm nhưng anh chẳng nghe máy. Đến giờ nghỉ trưa, một người bạn tới phòng trọ kiểm tra thì phát hiện Hùng đã chết từ lâu.
Bố chết trong tù; mẹ “theo bố” sau đó mấy năm vì mắc căn bệnh thế kỷ; bà nội đang thụ án tù, bà ngoại mưu sinh vật vờ ở cổng chợ Long Biên không đoái hoài đến đứa cháu gái… đó là những thông tin phác thảo về nhân vật nữ tên là Hồng Anh, đối tượng trong vụ án bé Hằng (SN 2000), rời quê ra Hà Nội tìm việc làm và bị một nhóm đối tượng lang thang hãm hại.
Vụ việc đại ca Long "vàng' bị tạt a xít giữa trung tâm Sài Gòn vào tháng 9 vừa qua cho thấy hoạt động của các băng nhóm giang hồ đã bắt đầu chuyển biến phức tạp. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trong buổi làm việc với Công an TP.HCM hôm 15.10 cũng xác nhận lực lượng công an đã phải tập trung triệt phá rất nhiều băng nhóm hoạt động theo tính chất xã hội đen
Tuổi nhiều, không thể cạnh tranh với gái mại dâm trẻ nên các phụ nữ U.50 chọn vỉa hè làm nơi đón khách. Khi có “kèo”, họ kéo vào các bụi cây rậm rạp ven đường để hành sự.