Ngày 19.10, chúng tôi đến thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) tiếp cận ngôi nhà mà ông Hoàng Văn Minh giam nhốt con gái H.T.B.D (20 tuổi) gần 3 tháng qua.
Chỉ vì một va chạm nhỏ trên đường, Vũ Ngọc Đức đã ra tay đánh người, rút súng bắn dằn mặt rồi phóng hỏa đốt nhà. Kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt này còn ngông cuồng đến mức gọi điện thách thức cả lực lượng công an.
Không được cấp phép kinh doanh karaoke nhưng các chủ nhà hàng này vẫn tuyển hàng loạt nữ tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc khiêu gợi vào phục vụ khách và sống bằng tiền ‘boa’.
Diễn biến mới nhất của vụ án nghi cháu trai Đặng Văn Hải bị giam giữ và đòi tiền đã có tình huống mới. Ông Đặng Văn Ngọc và nhiều người hết sức bất ngờ khi đưa cháu Hải đến Công an quận 6 hợp tác để giúp Cơ quan điều tra làm rõ hành vi bà Kim Long đã giam giữ mình, thì cháu Hải lại có thể bị khởi tố trước!
Bị 4 vị khách dùng dao uy hiếp, đánh đập, lột quần áo, rồi cướp tài sản và thiêu rụi cả xe giữa cánh đồng ở ngoại thành Hà Nội, tài xế của hãng taxi Mai Linh chỉ còn biết mặc quần lót vừa chạy vừa hô "cướp".
Minh túm tóc vật chị Kiều xuống đất siết cổ chị cho đến chết rồi lấy tiền, vàng. Sau đó, Minh lôi thi thể còn ấm nóng của chị Kiều vào bụi cây gần đó để hiếp.
Do mâu thuẫn, Hoài cùng khoảng 10 người hẹn nhóm của nữ sinh Linh đến cổng Đền Bia. Hoài đã xông đánh Linh, khiến thiếu nữ tử vong sau khi cấp cứu bệnh viện.
Về đất Thủ đô với mục đích mở một hàng nước nhưng sau một thời gian va chạm nhiều với những thiếu nữ bán dâm, Đỗ Thanh Thúy (45 tuổi) đã nghĩ ra việc môi giới để kiếm tiền.
Cuộc tình của họ, nửa lén lút, nửa công khai. Họ gặp nhau trong một dịp tình cờ và tiếng sét ái tình thúc giục cả hai đến với nhau một cách "thần tốc".
4 thanh niên đi 2 xe máy, móc trộm 50 triệu của người dừng đèn đỏ, bọc tiền rơi tung tóe ra đường. Trong lúc nạn nhân đang lo bắt cướp thì người đi đường lại lo nhặt tiền của anh rồi bỏ chạy.