Từ vụ “Kêu oan rồi chết trong trại giam”, nhiều chuyên gia nhận xét quy định về việc chôn cất người bị tạm giam, tạm giữ chết trong trại giam chưa ổn, cần sửa đổi theo hướng phải giao xác cho thân nhân mới đúng đạo lý, phong tục…
Sau khi đăng bài về việc chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ở thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chết trong trại tạm giam, Tuổi Trẻ nhận được bài viết của TS Lê Tiến Châu - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Liên quan đến vụ hàng trăm người dân thôn Bôi Câu, xã Kim Bôi tham gia vào việc bắt giữ máy móc của nhóm khai thác vàng trái phép và bắt trói 6 cán bộ của tỉnh, huyện và thôn trong đêm 7 và 8.10, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 11.10, ông Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh đã xác định được một số nghi phạm và sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trong khi trời tối, nước sông đang lên cao, chảy siết cùng với rất nhiều phương tiện tàu thuyền đi lại hết sức nguy hiểm, một chiến sĩ cảnh sát 113 đã nhảy xuống sống cứu người định tự tử.
Để chiếm lòng người đẹp là giảng viên đại học, Trần Quốc Thái liền xưng hô đang công tác tại Tổng Cục III, Bộ Công an. Ngay sau đó, đối tượng này đã hiện hình là một tên lừa đảo chuyên nghiệp.
Khi bị công an bắt để điều tra vụ trọng án cắt cổ cháu bé 2 tuổi Lê Đình T.A. (2 tuổi, ở Hà Nội), nghi phạm Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi) bình thản chấp hành, nói: “Tôi có tội thì tôi phải chịu”.
Những vụ án hình sự xuyên quốc gia, mạng người được tính bằng tiền đô với sự điều hành tinh vi của kẻ cầm đầu đang cư trú ở trong nước, hoặc nước ngoài dưới vỏ bọc Việt kiều.
Người xem nhiều phen sẽ bị lừa khi nhìn những cô gái cực đẹp, ngực căng tròn nhưng đến khi cởi hết quần áo thì phía dưới lại thấy... dương vật tồng ngồng.
Có bố làm công an xã, hai anh em Đào Viết Sim và Đào Viết Sơn (cùng ở tuổi vị thành niên, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) nghe kẻ xấu xúi giục, ăn trộm đồng phục của bố, giả danh công an xã, ra đường chặn xe ô tô, vòi tiền mãi lộ. Vụ việc bị phanh phui. Người bố tội nghiệp xấu hổ, ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai.