Báo điện tử PetroTimes xin cung cấp cho bạn đọc số phận oan khuất đến “kêu giời” của một con người phải chịu 3.686 ngày tù oan và hành trình đi kêu oan của người thân cũng như số phận của những con người trong gia đình nạn nhân.
Ở Sài Gòn, có những con đường được xem là “thánh địa” chuyên cung cấp các loại "thần dược phòng the" mà giới ăn chơi Sài thành gọi là "chợ sung sướng” hay “chợ thuốc tình yêu”.
Hôm qua 7.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ tổ chức cho Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Hàng hải Việt Nam trốn đi nước ngoài.
Để làm rõ sự việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan 10 năm, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập các điều tra viên trong vụ án (ngoại trừ 1 điều tra viên đã mất).
3 ngày qua, cả ngàn người dân kéo đến đập phá một cái lăng lớn vì tin rằng cái lăng này được xây đúng vào long mạch của thôn khiến nhiều người dân gặp nạn.
Người nhà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đến gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền xin thắp hương cho nạn nhân song không có một lời xin lỗi hay chia buồn, thăm hỏi mà là lời đề nghị giúp đỡ để giảm nhẹ tội cho vị bác sĩ "ném xác phi tang" này.
“Mày có khai không, tao cho mày chết”, ông Chấn thuật lại lời một điều tra viên. Trong thời gian tạm giam hơn một tháng, ông Chấn bị bắt phải tập các động tác cầm dao, đâm vào hình nhân giả.
Ngày 5.11, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh này đã yêu cầu Công an H.Thới Bình xác minh làm rõ và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với thượng sĩ L.T.B do vi phạm nghiêm trọng đạo đức của ngành.
"Buổi tối hôm vứt xác về nó chạy ra nói với tôi bảo rằng ngủ trong nhà lạnh quá, không dám ngủ một mình và xin ra ngủ với bố", mẹ của nhân viên bảo vệ Khánh làm ở thẩm mỹ Cát Tường nói.
Người nhà nạn nhân và hung thủ đều đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân nào dẫn đến hai cái chết bi thương cách nhau nửa giờ. Theo mẹ chị Hương, thông tin từ cơ quan điều tra nghi ngờ rằng, chàng thanh niên tên Hà si mê chị Hương, có lẽ định giở trò đồi bại hòng chiếm đoạt thân thể chị Hương nhưng bị chống cự quyết liệt đã ra tay sát hại cô gái.
Sau 10 năm gây ra thảm án giết cô láng giềng ở Bắc Giang, Lý Nguyễn Chung đào thoát và tạo được cho mình vỏ bọc an toàn trong vai một công dân mẫu mực, một người chồng, người cha tốt giữa Tây Nguyên.
Sự việc anh Nguyễn Minh Mẫn (là đảng viên, cán bộ kỹ thuật, chuyên dựng phim và là con của một vị nguyên là lãnh đạo Đài PTTH Long An) đặt máy quay trong nhà vệ sinh nữ tại một nhà sách xuất hiện nhiều thông tin trái ngược từ chính lãnh đạo nhà đài.
Cảnh sát New Zealand đang điều tra một nhóm thanh niên tự xưng trên Facebook là “Câu lạc bộ hiếp dâm” (Roast Busters), chuyên chuốc say rồi quan hệ tình dục tập thể với các cô gái ở tuổi vị thành niên.