Việc chuẩn bị phi tang thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền của BS Nguyễn Mạnh Tường càng được lộ rõ khi một số nhân chứng của vụ việc cho biết, ngày 19/10, khi biết chị Huyền tử vong sau ca phẫu thuật, Tường đã có cuộc họp bàn với các nhân viên để lên phương án phi tang nhằm che giấu sự việc.
Vụ trộm chó bị người dân đánh chết ở Quảng Trị vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án. Tuy nhiên, ngoài hình phạt cho hành động đánh kẻ trộm chó thì việc sửa đổi chế tài để răn đe kẻ trộm chó cũng rất đáng lưu tâm, bởi lẽ hành vi trộm chó mới là khởi nguồn của những hậu quả đáng tiếc.
Mấy cô đào nhận tiền boa của khách vội nhét vào áo ngực, hôn lên má khách như thể vợ tạm biệt chồng. Chưa kịp nghỉ giải lao sau cơn say xây xẩm mặt mày, gần 1 giờ lại có đám khách bước vào...
Trong lúc đi qua vùng biển gần nhà, ông Ninh tá hỏa khi phát hiện một xác chết nữ giới không đầu, không tay đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ.
Lúc 14 giờ chiều nay 15/11, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Văn Loan - Trưởng Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) - đã nói rõ vụ việc người dân vây đốt xe cảnh sát giao thông (CSGT) vào tối 14/11.
Trên chiếc xe dream không biển số, hai nam sinh, đầu trần, liên tục lạng lách, chạy với tốc độ cao rồi bốc đầu đi qua dòng phương tiện đông đúc trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).
Mấy ngày nay, người dân huyện Võ Nhai vẫn chưa hết bàng hoàng, căm phẫn về vụ việc kẻ trước đây là chồng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ cũ và bạn trai của vợ. Dã man hơn, hung thủ còn dùng gạch, đá đập nát đầu hai nạn nhân khiến không ai có thể nhận dạng được. Sau khi gây án, kẻ thủ ác bỏ trốn nhưng vẫn để lại những lời đe dọa…
Xung quanh vụ việc bác sỹ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang thi thể nữ khách hàng tại sông Hồng, người dân huyện Giao Thủy, Nam Định cho biết đã nhìn thấy một thi thể nữ trôi dạt hướng về cửa biển Ba Lạt hôm 12/11. Gia đình nạn nhân đã lập tức đến hiện trường tìm kiếm.
“Khi vào bệnh viện, chỉ có một mình bác sĩ Tường không thấy ai đi cùng. Tối đó, vào lấy xe nhưng phải rất lâu sau anh ta mới ra”, nhân viên bảo vệ bệnh viện E khẳng định.
Hai người chết, sáu người bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”. Hậu quả đau lòng từ vụ án dân làng Nhĩ Trung (xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đánh chết hai người nghi là trộm chó vào ngày 29/8/2012 vẫn khiến nhiều người day dứt.
"Thi thể khi bị phi tang xuống sông Hồng còn mặc nguyên quần áo và nhiều đặc điểm nhận dạng, chúng tôi hết sức lưu ý những đặc điểm này", Phó phòng cảnh sát đường thủy, Công an Hà Nội nói.
Vụ việc xảy ra lúc 23 giờ ngày 13/11 tại tổ 10, khu 4, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thủ phạm là Phạm Thành Trung (35 tuổi) sau khi đâm vợ là chị Đỗ Thị Nhàn (22 tuổi) đến bất tỉnh đã lấy một can xăng 5 lít tưới lên người hai vợ chồng rồi châm lửa đốt. Khi đám cháy được dập tắt thì hai vợ chồng đã chết. Cháu Phạm Đan Nhi (2 tuổi), con gái của hai nạn nhân, cũng bị bỏng 12%, cấp độ 2, đang được điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh.
Một nông dân đi làm vườn, thấy ngôi mộ mới đắp ở bãi ven sông Hồng. Người này về bị "nhập hồn", tự xưng là chị Huyền, báo rằng mình bị bác sĩ Tường chôn chứ không phải bị vứt xuống sông Hồng.