Ngày 28/11, trao đổi với phóng viên, người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đã sang tới ngày thứ 40 đi tìm kiếm thi thể nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
Rước bạn gái nhí về nhà nhưng cô này không chịu ngủ với mẹ mình, cũng không chịu ngủ một mình vì sợ ma, Nguyễn Hoàng Vũ đành chiều lòng...ngủ chung. Chỉ ngủ một đêm thanh niên này đã phạm tội hiếp dâm trẻ em.
Sáng nay, ngày 28/11, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, Đồng Nai dự kiến đưa vụ án giao cấu với trẻ em ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án gây nhiều tranh cãi và xôn xao dư luận địa phương.
Người gọi điện xưng là đại tá công an, thông báo nạn nhân đang bị điều tra vì có liên quan đến hoạt động rửa tiền, rồi yêu cầu chuyển tiền tỷ vào tài khoản.
Sau gần 1 ngày tìm kiếm, đến cuối giờ chiều ngày 27/11, người dân xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã phát hiện thi thể nữ sinh viên B trên sông Cày.
“Tôi mất cả tình, lẫn tiền tòa ơi” - đó là lời than vãn của Chu Thị Hằng (SN 1978, ở phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trong vụ án “Làm nhục người khác” được TAND thành phố Hà Nội xét xử chiều 26/11.
Sau 7 ngày xét xử, sáng 27/11, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong “đại án” tham nhũng xảy ra tại công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon Việt nam).
Khi anh Hà hậu hĩnh trả thừa tiền cho cuộc mua dâm, Hạt gạt tay, bảo "chỗ này không đủ, phải 50 triệu cơ”. Cùng lúc, một phụ nữ xông vào uy hiếp anh, nạt nộ ép giao tiền.
Dù sự việc đã trôi qua được 1 tuần, nhưng nhắc đến vụ án chị Đinh Thị Duyên bị chồng là Chu Văn Hải thuê người tạt axit, những cư dân của thôn Đặng Xá, xã Văn Xá (Kim Bảng, Hà Nam) vẫn bàng hoàng. Càng đau lòng hơn khi lúc này, hai con nhỏ chị Duyên đang tuổi ăn tuổi học thì phải nương nhờ những người họ hàng, trong khi bố chúng đang bị tạm giam còn mẹ thì vật lộn trong cơn đau của những ca phẫu thuật.
Xung quanh vụ Cát Tường, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Pháp y bệnh viện Việt Đức cho biết 40 ngày ngâm nước, thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền sẽ bị rữa ra hết. Rồi khi phần mềm bị phân hủy, chỉ còn phần cứng là xương sẽ tự rơi rụng mỗi nơi một chút...