Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã di lý Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, quê quán ở thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa) về Hà Nội để tạm giữ hình sự, điều tra về hành vi cướp của, giết người.
Người dân xã Đại Trạch (H.Bố Trạch) thực sự bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra tại địa phương. Kẻ thủ ác đã đột nhập vào nhà nạn nhân lúc rạng sáng và dùng súng bắn chết người mình yêu ngay trên giường ngủ.
Ngày 27/11, LS. Phạm Hương Giang, một trong hai luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình nạn nhân TMV Cát Tường đã gặp TS. Trần Hiếu Học, trưởng khoa Ngoại BV Bạch Mai nơi Nguyễn Mạnh Tường từng làm việc.
Bị đứa cháu ngáo đá khỏa thân chạy khắp xóm rồi xông vào nhà làm nhục, bà thím già vừa tức giận vừa lo lắng sợ mình bị reo rắc mầm mống của căn bệnh thế kỷ.
Trưa 30/11, sau khi húc hai ôtô đang dừng đèn đỏ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn gần chợ Bình Điền (TP.HCM), chiếc xe tải chở hơn 30 thùng phuy mỡ cá đã lật ngang, tài xế bị kẹt cứng trong cabin.
Dù không có mâu thuẫn gì lớn nhưng hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh niên ở nông thôn vẫn “nói chuyện” với nhau bằng dao, mã tấu. Vụ giết người man rợ đêm 27/11 dưới chân cầu Đại Lộc (xã Triệu Thuận, H.Triệu Phong, Quảng Trị) là một ví dụ...
Chiều 29/11, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng sản xuất, gia công hàng inox, thuộc kho hàng Linh Xuân (số 220, quốc lộ 1K, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM).
Trong bức thư dự kiến gửi Bộ trưởng Y tế và Cơ quan điều tra, bố chị Huyền - nạn nhân vụ thẩm mỹ Cát Tường viết: "Hãy nhìn vào hành động đối phó của tên Tường để thấy rõ y đã bình tĩnh tính toán kỹ lưỡng để trốn tránh tội ác...".
Anh cảnh sát cơ động gợi ý: “Sao? Giờ muốn lập biên bản hay đóng phạt tại chỗ?”. Người thanh niên tỏ ra không hiểu, CSCĐ liền bảo đưa 200.000 đồng rồi sẽ cho đi. Khi người thanh niên nói không mang đủ tiền, anh CSCĐ phán: “Thôi, đưa đây một trăm!”.
Nghe thông tin lái xe ôm nghi bị giết hại rồi đốt xác phi tang cướp tài sản hàng nghìn người dân huyện Thường Tín (Hà Nội) bàng hoàng kéo nhau đến xem khiến cả nghĩa địa thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi đông nghịt người.
Trong lúc đi nhặt rác một người đàn ông thấy đám cháy dưới chân đê gần nghĩa trang thì tưởng là củi nên đi xuống nhặt. Vừa xuống đến nơi người này hoảng hồn khi thấy đống cháy không phải là củi mà là xác người.