Vào khoảng 18h ngày 10/12, một chiếc xe khách đã tông vào khung biển báo giới hạn chiều cao trên cầu Sài Gòn 1, thuộc phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.
Với chính con ruột của mình, người phụ nữ này cũng không tiếc tay hành hung. Tính tình của Nhờ thất thường, hung dữ đến mức ngay cả người mẹ cũng “bó tay”.
Biết không còn đường thoát, nạn nhân chợt nghĩ chiếc giường trong căn chòi được quây bằng bạt vẫn còn một lỗ hổng chưa bị lấp kín, có thể chui ra ngoài.
Chủ tịch P.25, Q.Bình Thạnh báo cáo lên cấp trên, trật tự đô thị đánh người bán dạo là không có cơ sở; trong khi đó nhiều người dân có đơn đồng ý làm nhân chứng vụ việc.
Xe máy cố vượt lên phía trước thì va vào xe ô tô 7 chỗ và ngã ra đường, tài xế xe con bị mất tay lái đâm vào ô tô tải đi ngược chiều rồi cắm đầu vào taluy bên đường.
Chiếc xe máy chở hai anh em đang lưu thông trên đường thì bị xe tải chạy từ phía sau lao tới đâm phải. Hậu quả, hai nạn nhân ngã ra đường, một người bị xe cán đứt đôi, tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nhẹ.
Suốt hai năm nay, bằng nhiều mánh khóe khác nhau như bẻ khóa két sắt, mở khóa tủ, đột nhập nhà riêng … băng trộm này đã thực hiện trơn tru hàng loạt vụ trộm xuyên tỉnh.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cùng TS. Vũ Văn Bằng tiếp tục tìm kiếm thi thể tại khu vực cầu Thanh Trì. Trong cuộc tìm kiếm đã phát hiện điểm khả nghi.
Kim Anh thấy có lỗi với công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ bị “đổ xuống sông” khi cô giết người tình. Trong trại giam, cựu nữ sinh trường sư phạm này đang gắng cải tạo để sớm được tự do.
Sự cố gây hậu quả thương tâm, xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 7-12, tại Công ty TNHH Việt Nam ChiTin-HG (ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang), chuyên sơ chế vỏ đầu tôm, làm ba người tử vong.