Đa số người nhảy cầu tự vẫn là phụ nữ trẻ, nhiều người còn là sinh viên. Chỉ vì không chịu được áp lực, dễ gặp nhất là trường hợp thất tình, họ lao đầu xuống sông tự vẫn.
Khi phát hiện cháy, anh Phong cố gắng tìm cách cứu mọi người nhưng không thể lao vào vì lửa lan ra cháy rừng rực. Trong chốc lát, ngọn lửa đã nhấn chìm tất cả.
Phố karaoke Ngô Văn Năm phường Bến Nghé, quận 1 TP.HCM vẫn cực kỳ nhộn nhịp, đèn đỏ rực hằng đêm, đầy ắp khách Nhật, Hàn, Trung... vào những ngày trong tuần.
Lực lượng công an đã đột kích bất ngờ bắt gọn các đối tượng cầm đầu trường gà này, đồng thời bắt giữ gần 100 con bạc cùng tang vật là 12 con gà, trên 100 xe máy, 3 ôtô.
Trong vụ án Bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá- nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch–Đầu tư bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án 12–20 năm tù.
Một vụ cháy lớn xảy ra vào lúc 19 giờ tối 22/12 tại ngôi nhà một trệt, một lầu (chuyên may bọc yên xe, nệm mút) số 248 Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng.
Điều khiến Oanh day dứt nhất là hai cô con gái phải mang tiếng là con của một kẻ phạm tội. Lúc này, cùng với nỗi ân hận về những việc làm sai trái, Lã Thị Kim Oanh còn một nỗi ân hận ngày đêm ám ảnh thị là thị đã không chăm lo cho gia đình tử tế.
Trần Trọng Phú (26 tuổi) và Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), hung thủ và nạn nhân trong vụ chém, thiêu sống người yêu cũ tại tiệm nail gây rúng động dư luận Đà Nẵng, đã từng có một cuộc tình đẹp và đã định ngày làm đám cưới...
“Người đẹp xứ Thanh” Phạm Thị Ngọc Lan từng có mối quan hệ tình cảm với TGĐ xi măng Vicem Tam Điệp suốt một thời gian rất dài. Nhưng sau đó, vị TGĐ đã quan hệ bất chính với một cô gái trẻ khác và hai người này tạo dựng một màn kịch khiến Lan rơi vào vòng lao lý?.
Sáng 17.12, một cô gái trẻ đã treo cổ lên cây trước cổng Cty TNHH MTV ximăng Vicem Tam Điệp (thị xã Tam Điệp, Ninh Bình). Người dân nhanh chóng phát hiện nhưng tính mạng cô đang trong cơn nguy kịch. Đó là kết thúc buồn của mối tình ngang trái với một “đại gia”. Cô gái xấu số tên là Phạm Thị Ngọc Lan.