Hai "ổ bạc" trá hình vừa bị CSHS quận 1 phá đều được điều hành bởi một nhóm người gốc Hải Phòng, hoạt động liên tục 24/24h và lượng "con bạc" đến sát phạt đông nhất vẫn vào buổi tối cho đến rạng sáng ngày hôm sau, thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi ngày.
Sáng 28/12, một vụ náo loạn đã diễn ra trước cổng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM (cơ sở 342 bis, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) khiến hàng trăm sinh viên và cán bộ nhân viên tại đây hoảng hốt.
Một vụ hoả hoạn khá lớn vừa xảy ra vào trưa 28/12 tại khách sạn Trường Hải trên đường Trương Công Đinh (phường 14, quận Tân Bình) khiến hàng chục khách thuê trọ hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.
Tới sáng 27/12, hiện trường vụ tai nạn xe tải chở sữa tông nhau với một xe container trên đường ĐT 743, đoạn gần trạm thu phí An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương mới được giải tỏa hoàn toàn.
Bản án tử hình đối với Hồ Duy Trúc - người cầm đầu nhóm cướp SH đang là chủ đề tranh luận gay gắt, thậm chí có ý kiến còn đưa Trúc ra so sánh với Lê Văn Luyện.
Với thâm niên trên 40 năm hành nghề ăn xin, cụ ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi) bị nhóm cướp trấn lột hàng chục cây vàng và 29 triệu đồng tiền mặt trong đêm.
Trong số những người tình đi qua cuộc đời Dung “Hà” thì Hùng “cốm” là người có ảnh hưởng lớn nhất. Hùng chính là người giúp nữ quái này từ một giang hồ vặt ngoi lên thành bà trùm thống lĩnh thế giới ngầm đất Cảng. Nhưng mối tình ấy nhanh chóng trôi vào dĩ vãng khi Hùng “cốm” dính án tử hình. Không còn người “đáng mặt” để trao thân gửi phận, Dung “Hà” tìm đến những cuộc tình đồng giới…
Đối tượng gây án táo bạo, chỉ vì cướp 1 chiếc túi xách chỉ có 100 ngàn đồng và vài bộ đồ cũ, nhưng hậu quả khiến một nạn nhân đã tử vong và 1 người khác bị thương.