Ngay sau khi nhận được mật báo về việc mình sẽ bị khởi tố và bắt tạm giam, người đầu tiên mà Dương Chí Dũng gọi điện là em trai - Dương Tự Trọng (52 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục VII - Bộ Công an), và sau đó, Dũng đã có thể tẩu thoát nhanh chóng.
Chưa bao giờ Sài Gòn lại ngập tràn các quán cà phê “tươi mát”, sử dụng tiếp viên chân dài, váy ngắn nhiều như hiện nay. Dân chơi gọi các quán này là cà phê “lú”.
7h sáng nay, sau vụ xô xát giữa công nhân xây dựng và bảo vệ công trường nhà máy Samsung Thái Nguyên, một số người phải nhập viện. Nhiều xe máy đã bị thiêu rụi.
Trả lời PV, ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - cho biết đến hơn 10h sáng nay (9/1), tình hình tại công trường xây dựng Nhà máy Samsung tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên đã cơ bản ổn định trở lại.
Đối tượng Thạch Thị Kim Sương (SN 1980, ngụ ấp Thạnh Hòa 1, xã Thủy Liểu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã lập một cú đúp tội ác động trời. Do không được người tình cũ – cũng là cháu ruột của chồng mình đáp lại tình cảm, Sương ra tay giết con của người tình để trả thù.
Không chỉ Dương Chí Dũng khai ra người mật báo để chạy trốn, trước đó, nhiều bị cáo ở các phiên tòa đã khai những tình tiết làm thay đổi cục diện vụ án ở những giây phút cuối.
Dù có vợ con ở Sài Gòn nhưng Cường lại ra Đà Nẵng ở với một người phụ nữ như vợ chồng. Không có công ăn việc làm ổn định, Cường đi buôn ma túy từ Lào về Việt Nam.
Cơ quan hải quan đang lo ngại khi ngày càng tiếp nhận nhiều hồ sơ nhập khẩu các mặt hàng bàn chải đánh răng, đồng hồ đeo tay, chìa khóa ô tô… nhưng lại có chức năng quay phim.
Chiều 7/1, trung úy Đặng Minh Hải (26 tuổi, thuộc Đội CSGT Công an H.Dầu Tiếng, Bình Dương) trong lúc truy đuổi xe tải vi phạm giao thông đã bị chính chiếc xe này cán chết. Cơ quan CSĐT Công an H.Dầu Tiếng đã tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ vụ việc.