Thấy những tiếng kêu thảm thiết hắt ra từ phòng Hồi sức, bảo vệ và bác sĩ BV Xanh Pôn hốt hoảng chạy sang. Một cảnh kinh hoàng như trong phim kinh dị đang diễn ra: Đứa con gái vẻ mặt cô hồn ghì chặt cổ mẹ đẻ để cậu ruột dùng dao hì hụi cắt chân thành ba khúc. Máu chảy lênh láng khắp phòng.
Chiều 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà trọ khiến một nữ sinh viên thiệt mạng.
Hàng loạt vụ cướp với cách thức tàn độc quay trở lại Sài Gòn vào thời điểm cuối năm. Đối chiếu với những vụ án đã xảy ra, có thể thấy, tình hình đang rất đáng ngại; phần lớn các vụ cướp đều có tính băng nhóm, có kẻ cướp thừa nhận gây án vì… đói.
Thấy cụ Thắng bị tàu thổi bay khoảng 5 mét nằm bất tỉnh, người dân tưởng chết nên đắp lấy chiếu đắp. Bất ngờ, một lúc sau cụ cử động lại và được đưa vào bệnh viện.
Sáng 2/1, ôtô khách bị xe bồn kéo đi 30 m trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Bình Tân, TP.HCM. Bé trai ngồi cùng mẹ trên xe khách nhào về trước, văng qua ô kính vừa bị kéo vỡ, rơi xuống đường.
Khi nghe tin khu nhà của mình bị hoả hoạn, chị Tuyết chạy về thì toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi. Điều đáng nói, mặc dù đã dập được lửa nhưng đứa con gái (Huế) của chị Tuyết vẫn bặt vô âm tín.
Khi đang chạy xe máy trong đường nội bộ khu cư xá Việt Thắng, anh Trung bất ngờ bị một nhóm gồm 5 thanh niên dùng một khẩu súng ngắn và hai khúc gỗ đuổi đánh, khống chế rồi cướp chiếc xe máy.
Vào khoảng 17 giờ ngày 1/1, thiếu tá Dương Trường Dinh và trung tá Hồ Ly Quông thuộc công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp với quần chúng, bắt quả tang hai tên cướp giật tại phường 1 TP.Cà Mau.
Với thủ đoạn táo tợn, băng cướp 5 người thực hiện 26 vụ, gây hoang mang dư luận. Với sự kiên trì đeo bám, Công an quận 7 (TP.HCM) đã huy động đến 200 cán bộ, chiến sĩ triệt phá thành công băng cướp, trấn an lòng dân.