Ngày 12/11, tin từ Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Xuân Sơn (56 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Thông tin thi thể chị Huyền không có nội tạng, ổ bụng có đá xanh nhỏ kích cỡ 3 - 4cm, quanh người có quấn vải trắng xô... lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự cho biết đó chỉ là thông tin "vỉa hè".
Không được bạn đồng tính đưa 500 triệu như đã hứa, hai gã trai mua dao nhọn về phòng đâm chết anh ta. Hung thủ đã tháo rời một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân để phi tang.
"Tôi nghĩ cơ quan công an nên thực nghiệm lại hiện trường, có dựng lại hiện trường thật chu đáo thì mới xác định được lời khai có vấn đề gì không", Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia Vũ Dương nói.
Nơi đây được nhiều người coi là 'thiên đường tình dục', nơi ăn chơi, thác loạn số một ở vùng biên chỉ cách Lào Cai giữa cái lằn ranh là dòng sông Nậm Thi.
Chiếc đồng hồ của ông Bùi Minh Hải vô tình rơi gần hiện trường vụ án giết người. Căn cứ vào tình tiết này, cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng đã kết tội ông.
Khoảng 14h ngày 9/11, mọi người chỉ nghe thấy tiếng cãi vã "như thường ngày" ở nhà chị Ma Thị Soi, 42 tuổi, trú tại xã Cúc Đường (Võ Nhai - Thái Nguyên). Đến khi chạy lại thì đã thấy 2 thi thể nằm bất động trên vũng máu, với khuôn mặt biến dạng.
Trong khi vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang có dấu hiệu làm oan người vô tội, vụ một thiếu uý cảnh sát hy sinh khi chống cát tặc trên sông Thương lại có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Sau hơn 4 năm, vụ án quay về vạch xuất phát.
“Bức cung”, “Dùng nhục hình” không chỉ là hai tội danh xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tư pháp mà còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, phản lại những bài học trên ghế nhà trường trước khi trở thành một Điều tra viên (ĐTV) của những người làm công tác điều tra. Vụ “Nguyễn Thanh Chấn 10 năm chịu án oan” ở Bắc Giang là một bài học nhãn tiền.
Sáu điều tra viên (Công an tỉnh Bắc Giang) tham gia điều tra, thụ lý vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn đã “đồng loạt” phủ nhận không ép cung, mớm cung, dùng nhục hình để ông Chấn nhận tội giết người. Có nghĩa là, ông Nguyễn Thanh Chấn bỗng dưng tự nhận mình phạm tội trọng án để lãnh án tù chung thân.
Biết đang có chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm, nhưng 'ngựa quen đường cũ', gái mại dâm chuyển hướng 'mây mưa' từ khách sạn, nhà nghỉ… sang các nhà chòi tại những quán cà phê sân vườn để hoạt động, nhằm che mắt các ngành chức năng.
Sau 10 năm bỏ trốn, sát thủ trong vụ án oan 10 năm không phút nào yên nên đã ra thú tội. Cứ chợp mắt, hình ảnh nạn nhân bị sát hại lại len lỏi vào đầu óc anh ta.
Theo gia đình của chị Nguyễn Thị Hoan – nạn nhân trong vụ án oan liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn: Đã hơn 10 năm kể từ khi xảy ra vụ án, gia đình bị hại chưa nhận được bất kỳ đồng nào từ phía nhà ông Chấn theo bản án của toà án.