Tự xưng là chủ nhà nghỉ lên Facebook để chat với các cô gái đang tìm việc làm, ‘yêu râu xanh’ 26 tuổi đã dụ nạn nhân đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.
Thấy bố mình đang giằng co với hai người trong cuộc họp cổ đông, Phú cầm một khẩu súng ngắn bắn đạn nhựa dí vào đầu rồi dùng báng súng đánh một người bị thương.
Bị nhóm người trên xế hộp đánh trọng thương, ông Vệ yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc nhưng chờ mãi không thấy hồi âm nên lái xe ôm này gửi đơn xin công an cho "đánh lộn".
Trên đây là khẳng định của thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc CATP.HCM khi báo cáo với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình tội phạm tại TP.HCM thời gian vừa qua.
Để giải quyết mâu thuẫn, hai thanh niên được cho là rủ theo hơn chục tên côn đồ có hung khí khiến hỗn chiến xảy ra làm một người chết, hai người bị thương.
Sau khi đâm liên tiếp hai xe máy, tài xế Vỹ cho hay, do hoảng loạn nên đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga và kéo chị Ngà đang mang thai đi một đoạn khá xa.
Phạm nhân Lê Trọng Thanh (26 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, An Giang) dù khỏe mạnh nhưng vẫn “chạy” được bệnh án giả AIDS để trốn án tù. Lần theo câu chuyện này, PV phát hiện nhiều tình tiết ly kỳ không thể hình dung nổi.
Công an Q.12, TP.HCM vừa tạm giữ hình sự ba nghi can gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1997), Chu Thu Hải và Võ Trọng Nam (cùng SN 1996) để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.
Trong một lần mâu thuẫn, Tô Như Nam đã dùng súng dí thẳng vào đầu anh Nguyễn Văn Thông (người Việt, quốc tịch Úc) đe dọa. Cơ quan CSĐT cho hay, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nam về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.