Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng, xác nhận mình là một trong hai phụ nữ đi cùng nhóm đàn ông hỗn chiến trong khách sạn 4 sao ở Hải Phòng.
Bị ngã chảy máu đầu, Lê Văn Ban vào trạm y tế xã Hồng Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) sơ cứu rồi bất ngờ lấy cây kéo đâm thủng bụng người đang khâu vết thương cho mình.
"Ở ngõ nhỏ này, những cô gái mại dâm gọi xe ôm là xe dịch vụ, mỗi xe bảo kê 3 - 6 cô, nếu có khách gọi đi hát, đi vui vẻ thì xe ôm sẽ đưa đón tận nơi", My hồn nhiên kể.
Theo nạn nhân, em bắt đầu bị xâm hại từ cuối năm 2013, sau đó thường xuyên bị nghi phạm chặn đường đánh đập, đòi tiếp tục đáp ứng nhu cầu. Làm đơn tố cáo từ 10 tháng nay, nhưng gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được câu trả lời của công an.
Ngày 14/10, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã công bố kết quả bước đầu chuyên án triệt phá nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản.
Thế giới ngầm Sài Gòn những ngày đầu sau khi ông trùm Năm Cam sa lưới chỉ là các băng giang hồ vặt, cát cứ những địa bàn hẹp và cũng hết sức tránh va chạm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cuộc đổ bộ của các tay anh chị tứ xứ về đây đã làm dậy sóng.
Chiều 13/10, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Đức Trí - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho rằng, do lực lượng bảo vệ của bệnh viện quá mỏng, trang bị phương tiện mang tính hỗ trợ, không đủ khả năng để can thiệp khi giang hồ đại náo bệnh viện.
Đến 12 giờ trưa nay 14/10, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà một trệt, một lầu bị cháy ở số 37 Lê Thiệt phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Vụ cháy khiến anh Nguyễn Thanh Hoàng (37 tuổi, chủ nhà) chết cháy khi đang ngủ.
Tình trạng thanh toán hỗn loạn trong đêm 12/10/2014 tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định không phải là chuyện xưa nay hiếm, nếu không nói là xảy ra thường xuyên ở các bệnh viện.
"Ai "bao" em, em "biếu" thân cho" là những câu nói quen thuộc hàng ngày và trở thành lời hát ví von của các cô gái bao, những cô gái ăn chơi đua đòi và thích hưởng thụ.