Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa kết thúc điều tra hai vụ giết người mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện tình ái. Kẻ thủ ác phải đền tội nhưng dư luận lên án hai người đàn bà dễ dãi, buông thả đã đẩy chồng mình vào cảnh tù tội.
Hai ngày trước khi xảy ra vụ nổ, công ty Đặng Huỳnh đã mua 500 kg hoá chất ở chợ Kim Biên đưa về chi nhánh quận 12 để pha chế, sang chiết ra các bình nhỏ.
Câu chuyện “người chết trở về” hóa ra lại có thật, khi Cương lững thững đi về, nghe mọi người than khóc “Cương ơi, Cương ơi”, liền ráo hoảnh đáp: “Con đây”.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm nữ sinh quây đánh bạn đồng lứa. Thấy cô gái 15 tuổi gục xuống, chân tay co giật, nhóm nữ sinh cuống cuồng đưa bạn đi cấp cứu, nhưng đã muộn.
Khoảng 7 người được cho là đã tháo nguồn, cắt đứt dây tín hiệu camera, hệ thống báo động, bẻ ngoặt một số mắt thần ngược lên trần... khi đột nhập vào chi nhánh ngân hàng và tiệm vàng trong siêu thị Maximark Cộng Hòa.
Thời gian qua, nhiều đường dây tiếp viên, gái gọi chuyên phục vụ khách nước ngoài với giá tiền triệu cho mỗi lần mua dâm đã bị công an triệt phá, gây xôn xao dư luận...
Chiều 17/10, Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã bàn giao Nguyễn Văn Tài cùng tang vật, hồ sơ vụ cướp taxi ngày 16/10 cho Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương).
Sáng 18/10, tại hiện trường vụ nổ ở quận 12, TP.HCM vẫn đang ngổn ngang. Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những mảnh thi thể những nạn nhân xấu số.
Kinh doanh massage, tẩm quất ế ẩm, Hào cho nhân viên bán dâm thu tiền 400.000 đồng một lượt. Khách được quyền lựa chọn cô gái mình ưng mắt trong số các nữ tiếp viên đứng xếp hàng