Theo thím của Đ.T.O - nạn nhân vụ bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ đánh đập dã man - cho biết O. bị đánh do phát hiện ra đó là kẻ nào nên chúng đánh O. tới cùng để xóa dấu vết.
Tập hợp gần 60 người, nhóm mang theo hung khí như mã tấu, ống sắt, xe chạy thành đoàn dài diễu hành giữa phố la hét, nẹt pô, đuổi chém bất cứ ai gặp được.
Chiều ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) về hành vi “Giết người”.
Gần đây, xảy ra nhiều trường hợp một số người dân khi bị CSGT thổi phạt đã phản ứng quyết liệt, tấn công lại CSGT. Gặp những đối tượng quá khích như thế này, thường thì CSGT đều phải từ tốn, kiên nhẫn giải quyết vụ việc.
8h tối, thấy khách đi bộ trên vỉa hè, cô gái trong bộ cánh đỏ phô gần hết vòng một hỏi “đi chơi hông anh”. Ở giữa thành phố, song hễ vắng mặt cảnh sát là "bướm đêm" lại xuất hiện.
Cướp vợ của em, no xôi chán chè, Tuấn lại "xơi" luôn cả người dì của cô vợ hờ lăng loàn. Đây chính là lý do khiến cô vợ hờ nổi điên, chửi bới nên bị Tuấn tước đoạt mạng sống rồi phân xác phi tang.
Án mạng được phát hiện khi bà Thùy lo lắng mà tìm lên phòng trọ của con. Nghe đứa cháu gái òa khóc trong phòng, bà lo lắng phá cửa vào nhà, chứng kiến con gái đã chết thảm bên cạnh người con rể chỉ còn thoi thóp thở.
Hàng trăm người dân đã chứng kiến cuộc vây bắt có một không hai của công an Hải Dương với tên giang hồ đang cố thủ trên tầng hai của một ngôi nhà ven đường.