Vào sáng sớm, những người bán hàng rong hoảng hốt khi phát hiện bao nylon chứa nhiều đoạn thi thể trước cổng chính khu công nghiệp Pouyen (quận Bình Tân, TP.HCM)
Lựa chọn những khu nhà trọ đông dân cư hoặc các gia đình được coi là đại gia…đạo chích sẽ ra tay cuỗm đi tài sản có giá trị lớn. Trộm ở Sài Gòn còn hoạt động có tính chất băng nhóm và truyền nghề cho nhau.
Sau vụ việc Đặng Văn Tuấn chặt xác người vợ của em phi tang, phóng viên đến thăm nhà hung thủ thì gặp Hùng (con trai Tuấn) đang vội vã đến chỗ làm. Cậu bé 13 tuổi bất hạnh từ nhỏ.
Sau tiếng nổ lớn kèm mùi hoá chất phát ra từ căn nhà của người đàn ông sống vương giả ở quận Gò Vấp, TP.HCM, cảnh sát phát hiện đây là xưởng chiết xuất tiền chất ma tuý đá cực lớn.
Dù là ông dượng ngoại, nhưng Duih (SN 1984, trú làng Plei Nhã Hyờn, Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai) đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm 2 đứa cháu ngoại của vợ mình.
Sau khi phát hiện xác chết đã bắt đầu phân hủy trong nghà nghỉ, chủ nhà trọ mới vỡ lẽ việc hàng ngày hung thủ đi ra, đi vào với đồ ăn trên tay là để thờ cúng xác chết.
Khi đường phố bắt đầu lên đèn, những cô gái phấn son lòe loẹt, ăn mặc khiêu gợi bắt đầu xuất hiện trên những khu “phố đèn đỏ”. Cảnh ngã giá mua bán dâm công khai, sôi nổi như một chợ tình.
Sau hai ngày xét xử, sáng 1/10, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ xét xử 14 bị cáo trong đường dây “gái gọi” ở các nhà nghỉ, khách sạn tại TP.Cần Thơ đã kết thúc.
Tối 1/10, ông Đăng Văn Tuấn, nghi phạm gây ra vụ giết người, chặt xác, xảy ra tại số nhà 35/107B Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, đã thành khẩn khai báo vụ việc với cơ quan công an.
Thấy hai bao tải chảy nước, bốc mùi hôi thối nên người dân đem ra đường và phát hiện bên trong chứa xác người. Công an nhanh chóng điều tra và bắt được hung thủ sau đó chỉ vài giờ.