Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền ngành nghề dịch vụ ngủ ôm với lời quảng cáo có cánh “ngủ ôm trong sáng, có hợp đồng và quy định đàng hoàng".
Hơn 500 lần bắt cướp đường phố, từng bị kẻ xấu vác dao đến trả thù nhưng bác xe ôm Trần Văn Hoàng (SN 1971, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) không chút nao lòng.
Trước ngày bị sát hại, nạn nhân có cho ba thanh niên tỉnh khác ở nhờ nhà mình để chờ xin việc. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong nhà tắm trên vũng máu, đắp hờ bởi tấm chiếu. Hung thủ khóa cửa ngôi nhà vờ như nạn nhân đang đi vắng.
Gã phát hiện nữ sinh không còn nguyên vẹn vì lỡ trao thân cho một thầy. Gã phụ xế tức giận phơi bày sự thật bằng cách gọi điện mách chuyện cho gia đình nữ sinh biết.
Những lời quảng cáo khá hấp dẫn trên Internet: “đến với 5M VIP Massage, bạn sẽ được tận hưởng một dịch vụ chăm sóc hoàn hảo trong không gian được thiết kế theo kiểu vua chúa, cung đình xưa…” đã kéo được nhiều “quý ông” tìm đến địa chỉ quán “5M VIP”.
Ngày 28/9, Bộ Công an cho biết, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua internet do nhóm đối tượng người Trung Quốc quản trị, điều hành.
Sáng nay, do vắng mặt mẹ của nạn nhân, phiên xét xử Lý Nguyễn Chung, thủ phạm trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội oan suốt 10 năm, đã không thể diễn ra.
Chiều 28/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) phối hợp với lực lượng kiểm soát hải quan phát hiện 59 chiếc ngà voi được cất giấu tinh vi trong thùng hàng được khai là hạt điều, nghi vấn nhập từ châu Phi.