Vào nhà nghỉ cùng một phụ nữ, nhưng sau đó, nhân viên lễ tân không thấy ông Ngô Văn Chữ trả phòng. Lên kiểm tra, nhân viên nhà nghỉ đã hoảng hốt khi phát hiện vị khách này đã tử vong trên giường.
Bị chủ nợ khất hứa nhiều lần nhưng vẫn không có tiền trả, gã “giang hồ” máu lạnh, chuyên đòi nợ thuê đã tưới nửa lít xăng lên đầu con nợ đốt như ngọn đuốc sống.
Người dân đi câu cá trên kênh Tàu Hủ cùng một số công nhân công ty cây xanh đang làm việc hoảng hốt khi phát hiện thi thể một người đang trôi trên kênh.
Một sòng bạc được tổ chức trong kho đông lạnh nhằm ngụy trang che mắt lực lượng công an đã bị triệt phá, bắt hàng loạt các "đại gia" hải sản của Mũi Né.
Người ta vẫn thường ví những người được giảm án tử hình là được “xuống khỏi chuyến xe tử thần”. Với tử tội Nguyễn Văn Trận (SN 1974, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) căn bệnh thần kinh phát lộ đúng thời điểm, đã giúp y “xuống xe tử thần” hy hữu.
Bà Hòa được nhận vào làm giúp việc ở tiệm tạp hóa mới 11 ngày, thế nhưng ngày nào bà cũng trộm tiền trong tủ của chủ tiệm mà không hề hay biết đã bị camera ghi lại.
“Đã gần một tuần trôi qua, kể từ ngày được giải cứu khỏi nanh vuốt của giang hồ Trung Quốc, tôi vẫn không khỏi ớn lạnh, giật thót mình mỗi khi đêm xuống”, Nguyễn Thế Anh, giám đốc công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thương mại Quang Anh – người vừa được công an giải cứu sau vụ bắt cóc, nói.
Đang chìm trong giấc ngủ, bà con trên đường Nguyễn Thị Tú (P. Bình Hưng Hòa B Q. Bình Tân, TP.HCM) đã bừng tỉnh vì sự cố một xe tải đang lưu thông trên đường chui gọn vào trong một tiệm ảnh…
Ngày 18/3, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử vụ án “giết người” và tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tuấn (SN 1976, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 14 năm tù giam về tội danh trên.
Biết An đã từng có vợ con, Giao vô cùng sốc, vì suốt hai năm qua đã bị anh ta lừa dối. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương.