Kẻ ra tay sát hại dã man bà Lê Thị P. (SN 1962, trú tại ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để cướp tài sản đã bị tóm gọn chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ đồng hồ sau khi gây án.
Chồng đưa "bồ" về âu yếm và còn bắt Thắm phải đồng ý sống chung, nếu không chịu thì dẫn con ra khỏi nhà. Không chịu kiếp chồng chung, bị cáo đã vung dao chém chồng đến chết.
Cả ba nạn nhân được phát hiện đều lõa thể. Trên nền nhà vương vãi một số viên thuốc con nhộng màu vàng, bên trong có bột trắng và cả dụng cụ sử dụng ma túy "đá".
Khoảng 18h30 ngày 26/3, trên quốc lộ 50, đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe gắn máy khiến một người đàn ông chết tại chỗ.
Cuộc nhậu về khuya, H. gọi người đến chở về trước nhưng bất thành. Sau khi bị ép quay lại chỗ cũ và dọa bắt uống thuốc kích dục, H. đã bị 3 bạn nhậu khống chế và thay nhau cưỡng hiếp.
Ngày 26/3, TAND TP.Hải Phòng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Đoàn Văn Vươn về việc yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng bồi thường thiệt hại kinh tế do quyết định thu hồi đất nuôi trồng thủy sản của cơ quan này đối với gia đình ông.
Lá thư được viết trước ngày xảy ra cái chết đau lòng của 3 mẹ con cô giáo Diệu 15 ngày trước đã được gia đình tìm thấy và cơ quan công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra…
Tham gia bào chữa cho bác sĩ Tường, luật sư Chu Thị Trang Vân cho hay, bà không chịu áp lực gì cả, chỉ thấy áp lực thay cho chị Hằng, vợ của bác sĩ Tường khi hiện giờ đang phải gánh chịu búa rìu dư luận.
Ngày 25/3, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh, Quảng Nam), xác nhận cái chết của ba mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu (27 tuổi, trú tại thôn Phước Bắc, giáo viên mầm non tại địa phương) là do tự tử.