Hỏi về quá trình ném xác nạn nhân có dấu hiệu gì bất thường hay không, bị can Khánh trả lời luật sư rằng lúc đó chiếc áo chị Huyền bị gió thổi tốc lên nên nhìn thấy vết rạch dưới rốn.
Khi em K. đồng ý đi cùng thì Chi đã bán em K. cho Hường với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Hường ép em K. bán dâm nhiều lần cho khách làng chơi rồi chia nhau tiền.
Nhá nhem tối mà đứa con gái 12 tuổi đi chăn bò vẫn chưa về. Ven rừng vắng, người mẹ đi tìm mơ hồ thấy một bóng đen bảng lảng trước mặt rồi tan biến vào bóng tối.
Ở làng đại học thuộc khu đô thị ĐHQG, nơi tiếp giáp giữa phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM) và phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm, cướp xe máy. Sinh viên và người dân ở đây ngao ngán vì hở ra là mất, quay lưng là mất.
Ngày 1/4, lãnh đạo Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đang tích cực điều tra truy tìm đối tượng vào nhà ông S. (ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3) trộm cắp tài sản rạng sáng 23/3 bị camera ghi hình.
1g sáng ngày 2/4, lực lượng công an Q.10, TP.HCM vẫn khám nghiệm hiện trường vụ án một thanh niên giết chết mẹ ruột và chém anh trai trong chợ Nhật Tảo, phường 4.
Kẻ gian dùng thủ đoạn để lừa tiền các bệnh nhân nhẹ dạ cả tin không hề hiếm, nhưng liều tới mức vào thẳng phòng trợ giúp bệnh nhân nghèo của bệnh viện để lừa tiền y xã hội thì quả là… trắng trợn.
Các bị can khai trộn tiền giả với tiền thật để giao dịch mua bán với người dân mua bán nhỏ lẻ ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang hoặc các chợ vùng nông thôn.
Giang hồ đất cảng, giang hồ đất mỏ giờ đây đã trở thành... “thương hiệu” toàn quốc. Những băng nhóm giang hồ lúc âm thầm, khi dậy sóng bởi những vụ thanh toán, đâm chém nhau như phim hành động.
Gần đây, tại TP.HCM liên tục xảy ra các vụ súng bắn người, dùng dao chém người giữa phố hay hỗn chiến giữa hàng chục người tại một quán nhậu ở vùng ven gây chết người.
Chiếc xe máy kẹp ba người chạy với tốc độ cao, bất ngờ tông trực diện vào mô tô đi ngược chiều đêm 30/3 ở Thanh Hóa. Cả bốn thanh niên văng xa và bất tỉnh.
Sau khi giết chết bác dâu để cướp tài sản, kẻ sát nhân bình thản quay lại hiện trường rồi tỏ vẻ đau thương. Tuy nhiên tất cả “màn kịch” này không qua mắt được các trinh sát.
Lúc 19h tối 30/3, chị N.T.T.T (23 tuổi, trú xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị nam thanh niên đi xe máy bất ngờ rạch mông phải vào bệnh viện băng bó.