Tại các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản, mà "tác giả" là những nàng dâu có máu cờ bạc. Sợ bị phát hiện, nhiều người tạo thành hiện trường giả lừa gia đình.
Cô gái uống bùa "tàng hình" rồi đến tiệm vàng cướp tài sản đã xảy ra hơn 10 ngày ở Vĩnh Long, nhưng vụ việc hy hữu này người dân vẫn còn bàn tán râm ran.
Sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường đôi nam nữ gục chết trong chiếc Fortuner, cảnh sát tìm thấy khẩu súng ngắn và nhiều đầu đạn, vỏ đạn cùng chủng loại. Nhà chức trách nghi vấn các nạn nhân tự nổ súng vào nhau.
Trong lúc công an làm việc với những người có liên quan đến vụ nhóm đàn ông người Hàn Quốc ẩu đả khiến một người trọng thương thì phát hiện một trong số đó sử dụng hộ chiếu giả.
Dù chỉ mới gặp mặt, chưa rõ tên tuổi, địa chỉ nhưng bà Tuyết đã đi uống nước, tâm sự cùng người đàn ông mới quen rồi bị hôn mê, mất vàng mà không hay biết.
Khi chạy ngang nhà anh Ngọc ở phường 3 (TP.Vĩnh Long), Thảo nẹt pô xe gây ra tiếng động lớn nên xảy ra cự cãi với anh này, dẫn đến đánh nhau làm náo loạn khu phố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an hôm qua đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng liên quan đến Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh (cùng có trụ sở tại TX.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Mới “chân ướt chân ráo” đến giúp việc nhưng thiếu nữ 24 tuổi đã “mắt trước mắt sau” nhòm ngó tài sản của gia chủ để trộm cắp. Có vụ, cô ta mở két sắt lấy hơn 800 triệu đồng.
Chiều 13/8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết công an đang tạm giữ Lê Văn Bun (24 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Văn Chúc (37 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi 'dùng hung khí khống chế' cả gia đình ông N.V.A (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân).
Suốt từ năm 2012 đến nay, thượng tá Đỗ Văn Cai, nguyên Phó trưởng Công an TP.Thanh Hóa, thường xuyên bị kẻ xấu nhắn tin khủng bố dọa giết cả gia đình, khiến ông phải nhờ Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an bảo vệ. Thậm chí, để phòng tránh mọi bất trắc, bảo toàn tính mạng cho gia đình, ông phải “di tản” vợ con ra tỉnh ngoài tạm lánh.
Chiều và tối 13/8, hơn 100 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Bộ Công an đồng loạt bao vây khám xét, bắt khẩn cấp 9 người thuộc Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng, có trụ sở tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; trong đó có Nguyễn Ngọc Minh (còn gọi là Minh Sâm), Giám đốc Công ty TNHH Đại An cùng một số người thân của Minh.
Người chồng liên quan đến vụ án bị vợ và nhân tình dựng lên màn kịch bắt cóc, tống tiền cho biết: "Những hôm Chi và Tuấn ngủ lại qua đêm ở khách sạn, ông lẽo đẽo về nhà rửa bát, quét nhà, nấu ăn rồi chăm sóc ba đứa con nhỏ".