Sau buổi làm việc với cơ quan điều tra, công an thành phố Hà Nội vào sáng 6/8, gia đình chị Huyền - nạn nhân vụ Cát Tường đã kiến nghị với cơ quan điều tra cho tìm kiếm phần đầu của chị Huyền.
Ban ngày chưa đủ, kẻ "giấu mặt" còn khủng bố tin nhắn vào đêm, đe dọa những người đã dũng cảm chống tiêu cực trong vụ nhân bản kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.
Người chồng cầm lái chở vợ chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 1A. Vừa lên cầu, xe máy của họ va chạm với ôtô khiến hai người ngã xuống đường, bị xe tải cán chết.
Các quý bà đang say sưa sát phạt ăn tiền trong phòng 202 tại một khách sạn trên địa bàn quận Cái Răng, TP.Cần Thơ thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.
Với tình tiết mới xuất hiện là bê tông dính vào hai bên đùi chị Huyền, luật sư cho rằng có thể Tường đã đem giấu xác chỗ khác và lời khai trước đây của anh ta là không trung thực.
Khoảng 15 giờ ngày 5/8, trên tuyến QL1A đoạn đi qua thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Ngô Hữu Cang (45 tuổi, trú ở Khâm Đức, H.Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe container mang BKS 99C-033.41 kéo rơ moóc 99R-000.40 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn ngã ba đường vào khu du lịch Suối Voi thì gặp hai em nhỏ dắt xe đạp qua đường.
Sau 3 lần hoãn, trong hai ngày 4 và 5/8, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.
Chiều 5/8, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã xác nhận xác chết ở bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội) chính là chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ TMV Cát Tường).
Anh Thành lái ôtô Honda CRV qua đoạn gần trụ sở Bộ Công an thì va chạm với hai thanh niên đi xe máy. Vừa hạ kính xuống xem, người đàn ông này bị đâm chết tại chỗ.