Sáng nay 28/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
"Có một số quan điểm cho rằng, hết thời hạn tạm giam để điều tra thì bị cáo Nguyễn Mạnh Tường sẽ được thay đổi biện pháp ngăn chặn là không có căn cứ pháp luật", luật sư Thơm nói.
Chiều 27/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng làm một người chết vào tối 26/8 trên đường Bình Tiên (phường 8, quận 6, TP.HCM).
Thấy nhóm thanh niên dùng gậy gỗ ném, đập phá cửa nhà mình, anh Việt cầm 2 ống tuýp xông ra liền bị chúng cướp và phang ngược lại khiến nạn nhân hôn mê.
Nhiều tài xế khi mở cửa ra ngoài không quan sát kỹ đã gây ra va chạm khiến người đi đường tử vong. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt tù tới 5 năm vì lỗi này.
Một người dân ở hiện trường kể lại sau khi nghe tiếng động “rầm”, anh chạy ra thì thấy hai kẻ cướp giật đã bỏ trốn, chiếc xe taxi bảy chỗ tông trúng chị Liên cũng bỏ chạy.
Trên chiếc Camry, Trình luôn để sẵn hàng nghìn USD đề phòng khi gặp cảnh sát ngang đường. Ông trùm ma túy và người tình đã bị cảnh sát bắt quả tang khi đang thực hiện phi vụ.
Ngày 25/8, TAND thị xã An Nhơn (Bình Định) tuyên phạt hai bị cáo Hồ Sĩ Duệ (38 tuổi, ở phường Nhơn Hưng, An Nhơn) 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; Khổng Thị Phụng (33 tuổi, vợ Duệ) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Sau nhiều lần tìm cách níu kéo lại tình cảm nhưng không được người yêu chấp nhận, Khuyến đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của cô gái và phải ra tòa lãnh án tử hình.
Tại sao thi thể chị Huyền lại mất những bộ phận quan trọng để nhận biết nạn nhân như đầu, mặt, tay, đặc biệt lý do gì sau gần 10 tháng thi thể vẫn chưa phân huỷ?
Sau vụ va chạm, nam tài xế được cho là đã nhổ nước bọt, đạp cảnh sát rồi cầm gậy điều khiển giao thông vụt, buộc lực lượng này phải quật ngã ra đường để còng tay lại.