Tại sao phải rạch hai vết, bác sĩ Thành đã rạch (như lời khai của Nguyễn Mạnh Tường)? Nhằm mục đích gì? Cơ quan điều tra phải làm rõ để xem xét có cấu thành tội giết người hay không...
Tối 15/6, Công an huyện Củ Chi cho biết các đơn vị chức năng đã khoanh vùng được các nghi phạm trong vụ truy đuổi trộm chó, ba người tử vong. Công an cũng đang vận động các nghi phạm này ra đầu thú.
Biết bản chất của chồng trong chuyện trai gái là chỉ có thêm, không bớt và không bỏ cũ nên Trúc "mẫu hậu" đã lên kế hoạch đánh ghen với Kim Anh rất bài bản.
Máy soi không phát hiện dấu hiệu bất thường, song bằng kinh nghiệm của mình, lực lượng hải quan đã phát hiện số ma tuý trị giá 32 tỷ đồng được cán mỏng ép vào thành chiếc valy hai đáy của cô gái.
Công an quận 7, TP.HCM hiện đang điều tra truy bắt Phạm Trọng Khải (18 tuổi, quê Hậu Giang) là nghi can đâm người, cướp tài sản tại nhà trọ số 40/8 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7.
Lý giải về hai vết rạch trên xác chị Huyền, Nguyễn Mạnh Tường khai do bác sĩ Thành thực hiện. Trái ngược, bác sĩ Thành phủ nhận hoàn toàn lời khai trên.
Thấy cửa nhà không khóa, Được đã lẻn vào và phát hiện chị N.T.H đang nằm ngủ “hớ hênh”. Được liền nổi cơn dục vọng, lao vào định thực hiện hành vi đồi bại với chị H.
Phiên tòa với rất nhiều nước mắt, nước mắt của bị cáo, nước mắt của những người thân của bị cáo và cả nước mắt của cha mẹ cháu bé bị hại gần như rơi suốt phiên tòa.
Sau tiết học về giới tính, một chuyện "động trời" được cô bé thổ lộ với bạn. Nhà trường, gia đình, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc vạch mặt người cha thú tính.