Đề nghị quan hệ với người phụ nữ 43 tuổi ngoài ruộng mía để trừ nợ không thành, gã thanh niên 24 tuổi dìm nạn nhân xuống mương nước cho đến chết, rồi giở trò đồi bại.
Luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình nạn nhân trong vụ án Cát Tường kiến nghị thay đổi tội danh đối với ông bác sĩ.
Ông Dương Công Kiên (33 tuổi, ngụ TP.HCM), người bị UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt 400 triệu đồng vì thu đổi 100 USD trái phép, vừa có đơn khiếu nại.
Khi các con bạc đang say sưa bắt kèo cá cược, bất ngờ các trinh sát ập vào bắt giữ, khống chế các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ với quy mô lớn giữa Sài Gòn.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), ngày 18/6 cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với ông Dương Công Kiên là nhân viên của tiệm vàng Hoàng Mai (phường 2, quận Bình Thạnh) vì hành vi thu mua ngoại tệ trái phép.
Sau khi mua chiếc xe 9 chỗ, Đỗ Tuấn Kiên đã tự ý tháo bỏ ghế sau, cải tạo “nhái” thành xe cấp cứu rồi chạy "dù" để chở bệnh nhân từ các bệnh viện về nhà.
Ngày 19/6, theo ghi nhận của PV, tiệm vàng Kim Nguyệt đã mở cửa hoạt động buôn bán trở lại sau vụ cướp bằng súng táo tợn tối 18/6 xảy ra tại tiệm vàng này. Nguồn tin từ Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết công an đã khoanh vùng và tiến hành truy bắt hai tên cướp.
Thực tế, không phải chỉ đến nửa đêm, trước cổng Bệnh viện Bưu điện Tường mới nảy sinh ý định phi tang mà phương án xử lý xác chị Huyền được lên kế hoạch tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, ngay sau khi nạn nhân chết với “kịch bản” là một vụ tai nạn giao thông.
Họ không thuộc nhóm người ở “thế giới thứ 3” nhưng tự “hóa kiếp” thành “thân con gái, kiếp con trai”, sống trong mập mờ giới tính bởi những cuộc truy hoan tình – tiền ngắn ngủi.