Sau phiên tòa xét xử, gia đình nạn nhân chia sẻ mức án 19 năm tù đối với bị cáo Tường là chấp nhận được nhưng mức bồi thường không thỏa đáng nên sẽ xem xét kháng cáo phần này.
Khách vừa vào quán, nhân viên vội đóng cửa nói: "Dụng cụ hớt tóc hư rồi, vào trong em làm thư giãn 100 ngàn/lần. Nếu đi 'tua' tới Z luôn, thêm 50 ngàn...".
Đúng 13 giờ 30 phút chiều nay (5/12), tòa án Nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục đưa ra phiên xử sơ thẩm vụ án TMV Cát Tường. Các luật sư tiến hành đứng lên bảo vệ cho các bị cáo.
Rạng sáng nay, ông Trần Khắc Tân, 52 tuổi, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh huyện Phú Tân (Cà Mau) được phát hiện Tân chết trong tư thế treo cổ tại nhà.
Vừa mới xuất phát được một đoạn, chiếc xe chở hai người đàn ông va chạm với xe buýt chạy cùng chiều làm một người bị cuốn vào gầm tử vong, người còn lại bị văng ra ngoài, thoát chết trong gang tấc.
Sáng 4/12, những phóng viên, luật sư và dư luận quan tâm đến vụ án giết hai nữ nhân viên Bưu cục Cầu Voi (Long An) đều bàng hoàng khi nghe thông tin, sáng mai (5/12) thi hành án tử tù Hồ Duy Hải. Mọi nỗ lực được huy động, với một hy vọng là tạm dừng thi hành án tử hình, để có thời gian làm rõ việc “oan hay không”, để không chỉ phạm nhân, gia đình và dư luận tâm phục khẩu phục với phán quyết của tòa án. Bởi vụ án này, những chứng cứ buộc tội bị cáo chưa được cơ quan tố tụng làm rõ.
Khi bạn gái gieo mình xuống sông Đồng Nai tự tử, thanh niên liền nhảy theo cứu nhưng bất thành. Sau đó, anh được lực lượng cứu hộ vớt lên trong trạng thái hoảng loạn.
Bị cáo Tường và Khánh đổ tội cho nhau là kẻ chủ mưu trong vụ vứt xác, khi chị Huyền có biểu hiện co giật, y tá giữ đầu, bác sĩ Tường vẫn hút mỡ... Đó là những tình tiết mới trong lời khai của các bị cáo trong ngày xét xử đầu tiên vào sáng 4/12.