Công an TP Hội An - tỉnh Quảng Nam đang truy tìm hung thủ gây ra vụ cướp giật tài sản khiến một nữ giáo viên đi xe máy bị ngã xuống đường chấn thương sọ não.
Trình Kim Sang, tự Sang “sầu” (35 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) cùng nhiều “đàn em” của hắn đã lần lượt bị bắt từ trung tuần tháng 11/2014.
Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (H.Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết đã tiếp nhận hai trường hợp ngộ độc nặng do uống rượu ngâm rễ cây là Đinh Văn Giâng (60 tuổi) và Đinh Thị Chấp (55 tuổi, cùng ở thôn 1, xã An Trung, H.An Lão, Bình Định), nhập viện chiều 8/12 trong tình trạng hôn mê sâu, da tím toàn thân, không mạch, không huyết áp, ngưng tim...
Ngày 8/12, bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) đa khoa Bạc Liêu, cho biết BV vừa tiếp nhận và điều trị một bé trai nghi bị bà ngoại bạo hành dã man.
Không chỉ xảo quyệt trong những phi vụ lừa mua bán thiên thạch chiếm đoạt cả trăm tỉ đồng, ông trùm Lê Văn Huy còn rất “cáo già” trong quá trình lẩn trốn pháp luật.
Dù nằm ngay mặt tiền Quốc Lộ 1A nhưng nhiều năm qua căn nhà này đã bỏ hoang. Vụ án kinh hoàng xảy ra tại đây vẫn khiến nhiều người ám ảnh mỗi khi đến gần.
Người đàn ông đi từ ngoài đường cầm chiếc can 10 lít xông vào phòng chờ cũng là nơi bán vé và đổ xăng ra nền nhà, bật lửa đốt. Những người có mặt chạy tán loạn.
Nữ sinh lớp 8 vướng “lưới tình” với bạn trai cũng đang tuổi vị thành niên, nên có thai khi trên vai vẫn còn quàng khăn đỏ. Gia đình nạn nhân tố cáo nhờ công an can thiệp, nhưng cơ quan tố tụng cũng phải bó tay.
Sau khi cho H. uống say, Cường, Khánh và Tài khống chế nạn nhân vào nghĩa địa lấy hết tài sản rồi thay nhau hiếp dâm. Để che giấu hành vi phạm tội, bọn chúng dùng đá đập nhiều nhát vào đầu nhằm sát hại nạn nhân bịt đầu mối.
Trong lúc ngồi “ tâm sự” với nhau trên đồi chè, một đôi nam nữ đã bị hai kẻ lạ mặt dùng dao khống chế, sau khi “bạn trai” chạy thoát được thì hai tên cướp lạ mặt này đã thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên-Huế) nhiều nữ sinh đã bị một đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” rồi nhanh chóng bỏ chạy.