Khoảng 13h ngày 15/12 trên đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn qua phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy khiến một người chết.
Cáo trạng truy tố Tráng A Tàng (Tàng “Keangnam”) và vợ Giàng Thị Sua cùng 9 đồng phạm xác định “ông trùm” này đã cầm đầu đường dây mua bán số lượng ma túy cực khủng, lên tới 1.791 bánh heroin.
Hồ Hoàng Hảo (SN 1996) và Nguyễn Việt Thái (SN 1999, đều ngụ Thủ Đức, TP.HCM) sớm nghỉ học và lêu lỏng. Khi buồn, cả hai đã bày trò đi cướp giật tài sản học sinh để vừa có tiền xài, vừa giải trí. Thú vui không giống ai này đã phải trả giá bằng một bản án tù nghiêm khắc.
Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại số 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu.
Một đại đội cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ tuần tra xung quanh cơ sở xã hội Nhị Xuân, nơi tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định, để giữ an ninh trật tự.
Với mong muốn được chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, hơn nữa khi nhận ra dã tâm thực sự của ông “trùm” Năm Cam, Hải “bánh” đã chính thức lên tiếng vạch tội ông “trùm” này.
Băng qua đường thiếu quan sát, nam thanh niên bị chiếc container tông trực diện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thi thể mắc kẹt dưới bánh trước container.
Sự mưu mô quỷ quyệt của “ông trùm” đường dây cá độ hàng nghìn tỷ trong suốt quá trình lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam và Campuchia đã khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn.
Chiếc xe ôtô BMW do một CSGT điều khiển phóng như bay rồi tông trực diện vào một tổ công tác của dân phòng xã Láng Lớn khiến hai người chết tại chỗ, năm người bị thương.