Những năm gần đây, tội phạm “trưởng thành” từ Hải Phòng kéo nhau Nam tiến không ít. Phải chăng chúng đã hết đất “dụng võ” phải phiêu dạt hay đó là cách “đổi gió” để “lấy số”? Mục đích thì có nhiều nhưng kết cục của những cuộc ly hương, nếu không tù tội thì cũng thân bại, danh liệt hoặc phải trốn đi biệt xứ...
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 29/11 trên tuyến đường tránh TP. Vinh (Nghệ An). Ít nhất 20 hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.
70 tuổi, đeo ba bản án, phải đối mặt với mức án 30 năm tù giam, phạm nhân Nguyễn Thị Minh Kính (Hà Nội) thức trắng cả đêm để viết thư xin lỗi bị hại. Mỗi lời trong thư là tâm can thấm đẫm nước mắt của người đàn bà có cuộc đời đắng chát.
Trong thư tuyệt mệnh, nam thanh niên 21 tuổi gửi lời xin lỗi đến đấng sinh thành vì chưa trả hiếu và mong muốn cha mẹ đắp chiếu chôn mình vì nhà quá nghèo.
Khoảng 18 giờ ngày 27/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực cầu Dã Viên (bắc qua sông Hương, TP.Huế) khiến một phụ nữ tử vong, hai người trọng thương.
Bị bệnh thận, suy tim nhưng điều trị từ nhiều năm nay không khỏi, anh Hùng nghĩ quẩn nên đã gieo mình nhảy từ lầu 6 của bệnh viện để kết thúc cuộc đời.
Cho rằng vợ chồng chị Trần Thị Vui tung tin nói xấu mình ngoại tình nên Hải đã mang can xăng 5 lít đến nhà để “nói chuyện”. Sau khi hù dọa vợ chồng anh Luân xong Hải tưới xăng đốt gây thiệt hại nhiều tài sản.
Cho rằng nguyên nhân dẫn tới cái chết của sản phụ Ninh Thị Duyên là do sự tắc trách của bệnh viện nên hàng trăm người đã kéo tới bao vây Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình.