Nhiều vụ nữ sinh mất tích khó hiểu liên tục xảy ra, có người đã không trở về. Hai em bé khác đã về được đến nhà nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân mất tích.
Tối 25-3, tại công trường dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm, làm ít nhất 10 công nhân bị chết và nhiều người bị thương.
Sau 13 ngày mất tích, chiều tối 25/3, phía công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã xác nhận dấu vân tay của một nữ sinh chết đuối cách đây vài ngày chính là của sinh viên Lê Thị Hà Phương (sinh năm 1993, quê ở Đăk Lăk, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM) mất tích từ sáng ngày 13/3.
Liên quan đến các tin nhắn trao đổi tiền bạc vụ cháu bé 8 tuổi bị mất tích tại Việt Nam, sau đó phát hiện thi thể tại Campuchia, Báo Lao Động nhận được email của một người tự thú nhận mình đã nhắn các tin này, và với một dụng ý hoàn toàn bất ngờ...
"Hôm đám tang con gái, có người bịt mặt đến nhà chửi tôi chơi bài bạc thua rồi bắt con lấy nội tạng đem bán, nhưng tôi không làm chuyện đó và cũng không muốn nhắc đến nữa", bà Định cho biết.
Nghe tiếng kêu cứu của hai cô gái trên gác, con dâu chủ phòng trọ nhìn qua khe cửa thấy nam thanh niên cầm quẹt gas tưới xăng đốt. Lửa bùng lên kèm theo tiếng nổ khiến chị này cũng bị thương ở lưng.
Sáng 23-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Nguyễn Bá Châu, anh trai của sinh viên Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1993, quê Phú Yên) cho biết đã tìm thấy Diễm My sau 4 ngày mất tích.
Giả danh trung tướng công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), Nguyễn Thiên Hưởng đã cùng đồng phạm giả mạo là đại tá công an để lừa đảo, chiếm đoạt trên 7 tỉ đồng.