Ngày 12-4, anh Hoàng Khắc Sửu (42 tuổi, trú phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết đang gửi hồ sơ sự việc anh bị xét nghiệm nhầm và công bố anh bị nhiễm HIV hơn 11 năm qua lên Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) đề nghị cơ quan chức năng rà soát lại kết luận ai sai và phải bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự, vật chất cho anh.
Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Germanwings từ Cologne tới Milan đã phải sơ tán khẩn cấp ngày 12/4, sau khi máy bay bị đe dọa đánh bom.
Theo lịch sáng 13-4, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa vụ án tám người cùng ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra xét xử phúc thẩm và tuyên án về tội hủy hoại tài sản vì lý do đã chặt 12 cây tràm của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.
Sau nhiều năm chuẩn bị hồ sơ, bà Nga đã nộp đơn lên Tòa án thành phố Evry. Ngày 16/4 tới vụ kiện này sẽ được xét xử. Đây là nỗ lực lớn nhằm đòi lại công bằng cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.
Ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM phân tích rằng không thể xử lý hình sự vợ chồng ông bán vé số về tội không chấp hành án, cơ quan điều tra và VKS huyện đã đổi tội danh...
Tối 12-4, thi thể nữ sinh Nguyễn Thị Mỹ Hảo (ở Phú Yên) đã được tìm thấy dưới kênh sau khi mất tích hơn 1 ngày, để lại dép và cặp sách trên bờ kênh thủy nông.
Hơn 1 ngày sau khi bắt Mai Thị Vóc, người phụ nữ đã cầm dao chém chết 3 bà cháu ở Nam Định, công an vẫn chưa lấy được lời khai do nghi phạm luôn giữ thái độ lầm lì, không trả lời câu hỏi của điều tra viên.
Sáng 11.4, tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khi một phụ nữ sang nhà hàng xóm vung dao chém cả gia đình 5 người, làm chết tại chỗ 3 người và làm trọng thương 1 người.
Tranh cãi về chỗ đậu xe trước chung cư Sky Garden 2 (Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM), một Phó tổng giám đốc ngân hàng bị cho là đã chĩa súng vào mặt nữ điều hành taxi đe doạ.
Nữ hành khách 35 tuổi đòi đem bằng được 2 túi hành lý xách tay lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất và còn ngang ngược giáng một cái tát vào mặt nam nhân viên hàng không.
Chỉ vì bảo vệ tài sản hợp pháp của mình mà một người dân ở Bù Gia Mập (Bình Phước) vướng vòng lao lý. VKS huyện cáo buộc ông cưỡng đoạt tài sản, tòa huyện tuyên ông vô tội, VKS tỉnh bèn yêu cầu tòa tỉnh hủy án để… truy cứu tội khác.