Chiều 15/3, ông Lê Văn Ảnh, Phó công an xã Nguyệt Ấn (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm (xã Nguyệt Ấn).
Bạn học cùng lớp với nữ sinh vứt con mới sinh vào vườn nhà dân thực sự bàng hoàng bởi không ngờ, người bạn học cùng lại hành động như vậy. Trước đó, C. còn lên Facebook bênh N.
“Tôi bận con nhỏ và việc mua bán nên không được đọc báo. Nhưng người thân tôi cho tôi biết báo chí đăng rằng tôi là người chủ động rủ rê Thẩm phán Tuấn. Điều đó là hoàn toàn sai”.
Nhiều người dân bàng hoàng khi thấy xác một trẻ sơ sinh trong vườn một hộ dân. Tuy nhiên, điều khiến người ta sửng sốt hơn khi biết người nhẫn tâm vứt đứa bé lại chính là người mẹ - một nữ sinh viên học trường y.
Hôm qua (13-3), trao đổi với PV, ông P. bức xúc: “Họ đã vào phòng đóng cửa lại 20 phút trước khi được công an đến can thiệp mở cửa ra. Lúc mở cửa tôi thấy vợ tôi và ông thẩm phán Tuấn đang xộc xạch.
Ngày 12/3, ông Nguyễn Thành Lập, Chánh án TAND H.Đầm Dơi (Cà Mau), xác nhận có vụ một thẩm phán của cơ quan bị bắt quả tang đang ở cùng phòng trọ với một nữ đương sự.