Nhiều ngày nay, dư luận ở Bắc Ninh bất bình trước vụ việc nạn nhân Trần Thị Kim Hoài (19 tuổi) ở Hoàn Sơn - Tiên Du (Bắc Ninh) chỉ vì không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên xe máy đã bị mấy cảnh sát của công an huyện Tiên Du truy đuổi, dẫn đến tai nạn tử vong. Trong khi đó 4 cảnh sát tham gia rượt đuổi vẫn bình an vô sự.
Lưu thông với tốc độ cao, bất ngờ bánh sau bên phải nổ tung khiến chiếc xe ben bị loạng choạng mất lái lật chắn ngang quốc lộ. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 21/7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM.
Khi chị Hoài vừa dừng xe tại ngã tư vì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tên cướp bịt kín mặt nhảy lên xe, dùng dao kề hông khống chế, đuổi chị xuống xe và cướp xe chạy mất.
Để câu khách, nhiều gái bán dâm quá "đát" ngụy trang bằng cách mặc đồ công nhân đi lững thững trên cung đường “sung sướng” vùng ven Biên Hòa. Nhiều đàn ông ham của lạ tưởng đó là “rau sạch” nên bị sập bẫy.
Phát hiện nhiều "cậu ấm cô chiêu" ra vào quán bar Cảm Tưởng (Feeling) có dấu hiệu nghi vấn, công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã huy động cả trăm cảnh sát ập vào kiểm tra. Nhiều dân chơi có hành vi chống đối lực lượng chức năng.
Khoảng 12h10 trưa (20/7) tại chân cầu Sài Gòn (Q. Bình Thạnh) xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe máy. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị xe container cán nát một bên đùi.
Cho rằng hành động của con trai có phần nông nổi và không đúng mực, bà Đỗ Thị Huyền (mẹ anh Lê Văn Ngọc, một trong hai người bị bắn chiều 16/7) đã gửi lời xin lỗi đến đại úy Trần Ngọc Hoàng - người nổ súng.
Đang trong giấc ngủ say, gia đình ông Tuấn bỗng giật mình nghe tiếng chó sủa, tỉnh dậy thấy ngoài cửa nhà mình cháy, chạy ra ngoài dập lửa lại thấy có đầy mắm tôm trước cửa…
Nghe tiếng tri hô của người dân có trộm, thượng sĩ Phạm Thanh Sơn, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. Hà Nội chạy tới khống chế và bắt gọn tên trộm.
Một người đàn ông với biểu hiện tâm thần vào khách sạn thuê trọ qua đêm rồi bất ngờ treo cổ tự vẫn. Sự việc được nhân viên phát hiện vào tối ngày 19/7 tại một khách sạn nằm trên đường Phan Xích Long, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h15 ngày 19/7, tại đường Láng Hạ (đoạn qua Viện triết học Việt Nam). Hai chiếc xe máy va chạm mạnh khiến 3 người phải nhập viện.
Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Việt Anh (SN 1988) và Nguyễn Bá Hòe (SN 1992, cùng ngụ ở huyện Thanh Chương) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trong những năm qua, tại địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và vùng giáp ranh quận Thủ Đức, TP.HCM, cái tên Mười Thu ai cũng biết, đặc biệt trong giới kinh doanh bất động sản và giang hồ. Đi đến đâu gặp Mười Thu ai nấy đều phải e dè, bởi bản chất trong con người của hắn là vẻ lạnh lùng, đụng chuyện là gọi đám đàn em dao búa ra “ứng xử”, xem luật pháp không ra gì.
Lúc 7 giờ ngày 19/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.Cần Thơ) đã kiểm tra Công ty cà phê An Khánh (số 303/1 Cái Sơn Hàng Bàng, P.An Khánh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có hệ thống dây chuyền sản xuất, đóng gói cà phê giả quy mô lớn với gần 100 bao nguyên liệu (loại 50 kg) đậu nành, bắp rang, phế phẩm của hạt cà phê cùng số lượng lớn 20 loại hóa chất, hương liệu và hàng tấn bao bì, nhãn hiệu in sẵn các nhãn hiệu cà phê nổi tiếng tại Ban Mê Thuột và 13 thương hiệu cà phê nổi tiếng khác trên thị trường.