Sáng nay, TAND Tối cao đã bác đề nghị của luật sư bảo vệ bị cáo Đoàn Văn Vươn yêu cầu triệu tập hơn 20 người là quan chức huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), cán bộ Ban chỉ huy quân sự địa phương và đài phát thanh... tới phiên phúc thẩm.
Khi cơ quan chức năng ập vào kiểm tra nhà hàng, karaoke không phép ở quận 5, bên trong có hàng chục tiếp viên đang nhảy múa theo điệu nhạc sexy để phục vụ khách.
Giữa đêm khuya, xe máy của hai thanh niên chạy với tốc độ kinh hoàng, khi vào khúc cua đã lạc tay lái lao thẳng vào nhà dân làm một người chết, người còn lại nguy kịch.
Không thuyết phục được vợ quay về, Nghiêm Văn Quý (SN 1983, xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên) đã ôm mìn định sát hại cả người vợ. May mắn, chị được con gái gọi điện báo trước nên đã thoát chết trong gang tấc.
Các chủ quán bar ở Đồng Nai cạnh tranh bằng cách tổ chức múa sexy cho khách hàng “rửa mắt”. Để qua mặt cơ quan chức năng, quán bar phải giữ bí mật màn múa gợi tình này đến sát giờ diễn.
Khoảng 15h ngày 28/7, ông Trần Văn Tần (57 tuổi), Trưởng phòng nội vụ H.Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), đã được phát hiện tử vong trong một nhà trọ tại xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình.
Trưa 28/7, lửa bốc lên sau hai tiếng nổ lớn phát ra từ một khách sạn ở khu dân cư Gia Hòa (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) khiến nhiều người dân hoảng hốt.
Theo dự kiến, hôm nay (29/7), TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm tại Hải Phòng xem xét kháng cáo kêu oan của ông Đoàn Văn Vươn cùng 5 người thân bị kết tội Giết người và Chống người thi hành công vụ.
Thấy vợ thu quần áo với ý định bỏ về nhà mẹ đẻ, người chồng trẻ đã lao vào vật xuống nền nhà rồi chích thuốc độc vào cơ thể người mình yêu thương. Khi đưa tay vào còng số 8, hung thủ đã rơi những giọt nước mắt hối hận.
“Em có dám nói gì với chồng em đâu. Anh ấy ở nhà, chỉ biết em xuống Hà Nội làm thuê. Hàng tháng kiếm được đồng nào em gửi về hết, chỉ giữ lại một ít để tiêu lặt vặt…”
Tìm đến các khu vui chơi, “gia đình” siêu trộm mang theo cả con nhỏ trong vai khách du lịch sang trọng để thuê phòng và gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản của du khách.
Khi các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hải Phòng ập vào phòng 501 khách sạn Kim Thoa, đường Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng, Trần Tuấn Hoàng đã dùng dây đai nhựa trói chân tay bạn gái là Q.A SN 1995, trú tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Ngô Quyền và tay lăm lăm khẩu súng colt có 6 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng.