Khoảng 2 giờ sáng nay, 26/7, tại tiệm vàng Đức Anh (tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, trên đường 25-4, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ cháy, khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương.
Ngày 24/7, ông Hoàng Văn Thể (SN 1964, ở xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang) gửi đơn đến báo chí tố cáo bị Công an xã Dĩnh Trì nhốt trong phòng, còng tay vào ghế, đánh trọng thương.
Nghi ngờ người vợ vai ấp tay kề có người đàn ông khác. Trong cơn cuồng ghen, Tiếp đã dùng hung khí giết chết vợ và uống hỗn hợp 100 viên thuốc để tự kết liễu đời mình.
Sau hơn một tháng bị tạm giam để điều tra, Đỗ Nam Anh (29 tuổi) trú tại thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, sắp phải đối mặt với bản án về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 24/7, do ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn xảy ra trên địa bàn, toàn bộ khu quầy hàng ăn uống, giải khát chợ Cao Lãnh (phường 2, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) có tổng diện tích khoảng 1.600 mét vuông bị sụp đổ hoàn toàn.
Không thừa nhận cái thai là của mình, P.T.A gọi bạn gái ra bờ biển để nói chuyện. Sau khi quan hệ tình dục xong, bạn gái lại đề nghị cưới nên P.T.A đã dùng dao bấm nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và cổ làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Không nghề nghiệp ổn định, trai làng 22 tuổi “giết thời gian” bằng các đĩa DVD có nội dung đồi trụy. Bị ám ảnh bởi những hình ảnh tươi mát và bạo lực, gã lên kế hoạch theo dõi các nữ sinh đi học về, rồi khống chế đưa vào khu vực vắng để cướp tài sản và cưỡng hiếp.
Một chiếc xe khách đang đậu trong bãi bỗng bốc cháy dữ dội giữa đêm khuya. Hiện trường vụ cháy ngay sát cây xăng nhưng rất may không có sự cố đáng tiếc xảy ra.
Ngày 25/7, công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết hiện cơ quan này đã tiến hành bắt khẩn cấp 16 đối tượng có tham gia trực tiếp đến vụ đánh chết chú rể trước ngày cưới.
Bà B. sống một mình trong căn nhà cấp 4, hằng ngày bà vẫn thường lui tới bà con làng xóm. Tuy nhiên, mấy ngày qua, cửa nhà đóng kín, không thấy bà xuất hiện. Đến sáng 24/7, người cháu mới phát hiện bà đã chết trong nhà.
Không có cha, mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, lại bị câm điếc bẩm sinh, Tô Minh Tuấn (SN 1984) sống cùng bác ruột tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Được bác ruột thương yêu nuôi nấng bù đắp cho những thiệt thòi, nhưng Tuấn thay vì báo hiếu lại trở thành kẻ cướp giật chuyên nghiệp.
Phát hiện ông Thanh chở vợ ngồi sau, nhóm cướp liền áp sát giật chiếc giỏ xách bỏ chạy. Sau cú giật mạnh của bọn cướp, ông Thanh loạng choạng tay lái, ngã lao vào hố ga bên đường khiến người vợ tử vong, ông Thanh bị thương nặng.
"Người dân đã mời tôi trộm tài sản của họ”, Nguyễn Đức Hiệp (20 tuổi) khai với cảnh sát khi bị bắt về hành vi trộm hàng loạt tài sản có giá trị ở năm nhà dân trong một đêm.