Sáng 21/7, cả trăm người tập trung trên đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) gây ùn tắc giao thông để phản ứng Đội CSGT An Sương khóa tay em Nguyễn Anh Tài (học sinh lớp 11).
Biết bao nhiêu chiến công thầm lặng được vinh danh nhưng chưa bao giờ thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Bình Thạnh (nguyên Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy), Công an TP.HCM nghĩ đến việc ngưng đối đầu với "cái chết trắng".
Sáng 21/7, Công an quận 2, TP.HCM, cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra liên quan đến cái chết của ông N.V.A (49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).
Ngày 20/7, bà Thái Thị Mỹ Trang, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị đã đưa chó nghiệp vụ tới hiện trường kho đông lạnh Công ty CP Vạn Ý thuộc Công ty TNHH Hùng Cá (cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, H.Thanh Bình) tìm công nhân Mai Thanh Sang (23 tuổi, ngụ H.Thanh Bình) nghi bị mất tích trong kho này.
Tôi quyết định thực hiện loạt bài này sau nhiều tháng liên tiếp đọc về các trường hợp ra tòa vì hiếp dâm một đứa bé hàng xóm, cưỡng hiếp bạn cùng lớp, hay thậm chí là cháu nội, con ruột.
Ngay sau khi cảnh sát vừa dùng loa kêu gọi đầu hàng và hiệu lệnh pháo sáng được phát lên, các đối tượng đã dùng súng AK bắn xối xả vào các điểm phát ra tiếng động và ánh sáng.
Khi đang cắt tỉa cây xanh, nhóm công nhân kinh hoàng phát hiện xác một người đàn ông dưới cống thoát nước. Thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy mạnh.
Để thể hiện đẳng cấp “đàn anh” của mình, Tuấn luôn thủ sẵn trong người khẩu súng ngắn K59 cùng hơn chục viên đạn, sẵn sàng bắn trả nếu có sự ngáng đường làm ăn của hắn.
Vào hồi 4 giờ 5 phút, ngày 19/7/2014, Công an Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng phá chuyên án ma túy, bắt gọn 5 đối tượng, thu giữ 108 bánh heroin và nhiều súng đạn.