Ngọn lửa cùng khói đen bất ngờ bùng lên dữ dội từ khu nhà xưởng sản xuất nguyên liệu giày dép làm nhiều tài sản bị thiêu rụi, cả khu dân cư một phen náo loạn.
Lấp ló dưới những quán xá, lùm cây ở khu vực con lươn giữa QL1A là những phụ nữ phấn son lòe loẹt, quần áo "mát mẻ” đứng ngồi vẻ sốt ruột, mắt dáo dác hướng ra đường.
Bị người yêu đòi chia tay, Phú mang dao đi tìm cô gái để "hỏi rõ ngọn ngành". Trong một phút tức giận, thanh niên này đã đâm người yêu hàng chục nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Giường được đặt trong ô hình vuông rộng khoảng 4m2, mỗi giường cách nhau khoảng 1m, một chiếc bàn gỗ và hai cái ghế nệm vuông làm giường để các cặp vào nằm ôm nhau.
Nhóm đối tượng này đã sử dụng bột ăn dặm của trẻ, bột nghệ, thạch cao và nhiều thành phần khác để sản xuất ma túy giả rồi tiêu thụ số lượng lớn trên thị trường "đen”.
Sau khi va chạm với một xe máy, chiếc ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 29N-9035 tiếp tục đâm đổ một loạt phương tiện trước khi bị chặn bắt. Theo một số nguồn tin, đã có nhiều nạn nhân phải nhập viện trong vụ việc kể trên.
Liên quan tới việc “tấm gương tiêu biểu chống ma túy bị bắt về ma túy” mà một tờ báo đã đưa tin, chiều 10/9, Đại tá Trần Minh Công, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết:
Công an xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết vào khoảng 14 giờ ngày 10/9, thi thể anh Đặng Tấn Tới (30 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, còn được biết tới là ca sĩ, nhạc sĩ Hồ Duy Minh) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.