Tại buổi họp báo diễn ra ngay sáng nay, 16/9 tại trụ sở CA P.8, Q.5, TP.HCM, cơ quan công an đã cung cấp danh sách 8 người tại căn hộ 416 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5.
Nguồn tin từ Cơ quan chức năng Hải Phòng cho biết, cơ quan tỉnh này đã bắt 4 kẻ kích động, lôi kéo các học viên cai nghiện bỏ trại chiều 14/9 và đang điều tra để tiến hành xử lý.
Cho rằng chồng bồ bịch với một phụ nữ, Lê Thị Cẩm Loan (35 tuổi), ngụ P.Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), đã chở theo con trai 14 tuổi đi đánh ghen rồi dùng dao lam rạch vào mặt tình địch.
Trong những năm qua, tình hình tệ nạn mại dâm tại địa bàn TP.HCM có nhiều diễn biến phức tạp, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi…
Đánh con đến chết bằng điếu cày; đánh con dã man rồi cho vào bao tải vất ra nghĩa địa vì… con lười học; dùng dao cứa tay con mình cho đến khi chảy máu rồi bắt cháu… nuốt hết những giọt máu đang chảy... Không thể tưởng tượng được có những người gọi là cha mẹ đã hành hạ chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra với những hành vi tàn bạo vô nhân như thế.
Xung quanh vụ việc cháu bé Đỗ Thị Kim Ngân, 4 tuổi tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) bị cha mẹ ruột đánh đập dã man đang gây phẫn nộ trong dư luận. Phân tích về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, điều hành hãng luật Giải Phóng cho biết: Đôi vợ chồng này có thể nhận mức án lên đến 7 năm tù và hạn chế quyền nuôi nấng cháu Ngân...
Đó là lời của bà Nguyễn Thị Mai, 60 tuổi, ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) khi nói đến chuyện chống bức cung, nhục hình gieo oan sai cho người dân vô tội mà “mấy ông Quốc hội” đã bàn, chiếu trên tivi và bà có theo dõi. Bà Mai là mẹ của nạn nhân trong một vụ bị nhục hình “nổi tiếng” ở Nha Trang - Khánh Hòa…
Một vụ cháy sự cố chập bình ắc qui gây cháy nổ tại tầng dưới của trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vào chiều ngày 14/9. Tuy nhiên vụ cháy sau đó đã được dập tắt kịp thời.
Nhiều người thân, khách hàng của ông D. gọi vào số điện thoại vốn trước kia ông này dùng thì được một người đàn ông bắt máy rồi cho biết: “Ông D. bị công an bắt rồi…”.
Một người đàn ông chạy xe ôm trong người có hơi men đứng trên cầu Kho Rèn nhảy xuống sông An Cựu trong đêm tối khiến người đi đường được một phen náo loạn.
“Nhiều lần chạy sang, thấy vợ chồng nó đánh con, tôi can thì tụi nó tuyên bố: “Con tôi, tôi dạy”. Thương đứa nhỏ quá, tôi đã từng quỳ xuống xin chúng nó tha cho đứa trẻ…”, một người hàng xóm tên K. kể lại.