Băng nhóm này khai nhận đã thực hiện hơn 40 vụ trộm cướp. Khám xét nơi ở, công an thu giữ hàng chục xe máy, điện thoại…cùng nhiều dụng cụ bẻ, phá khóa nhà, khóa xe máy.
Khi bị yêu cầu kiểm tra, tài xế hai xe tải của Công ty TNHH Cơ giới Hải Sơn không chấp hành còn đưa nhiều người đến cản trở lực lượng chức năng làm việc.
Gió mưa theo nhau lùa thốc vào mái nhà, hất nước văng tứ tung khiến người đàn bà co ro đứng trú mưa dưới hiên thấm lạnh, run lên từng chập. Với tay kéo mảnh áo mưa che cho mớ sách báo cũ khỏi ướt, người mua ve chai nghèo thầm ước, giá mình cũng có một mái nhà để ở, một công việc nhàn hạ để làm. Buồn cho cảnh đời cơ cực, bà chỉ biết dồn nén trong tiếng thở dài não nuột rồi lơ đãng đưa mắt nhìn vào căn nhà đang đứng trú mưa.
Trong ca trực, nhân viên bốc xếp của sân bay Nội Bài là Trần Hữu Đức đã moi trộm từ một kiện hàng 16 điện thoại Samsung, khi đưa đi tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang.
Thôn tính, với giấc mộng "xưng bá" ở mảnh đất phồn hoa đô hội như TP.HCM là âm mưu của dân giang hồ tứ chiến bấy lâu nay. Thời nay, các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức dựa vào việc kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm, lấn sâu vào "thế giới ngầm" TP.HCM.
Người anh lôi ra bọc ni lông đựng nước ngọt và thuốc lá muốn gửi cho em nhưng theo quy định không được gửi nên đành ngậm ngùi ôm bọc ni lông lại rồi hét lớn “ráng cải tạo tốt nhé hai đứa, ít hôm nữa anh vào thăm” vừa nói đôi mắt rưng rưng hoe đỏ.
Ngày 15/1, Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Thế Nhật (19 tuổi) và Phạm Quốc Hùng (19 tuổi, cả hai đều trú tại phường phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
Sau khi Phạm Chí Thức và Trần Đức Quý khai nhận việc cùng đồng bọn vào miền Nam nhiều lần để điều nghiên, lên kế hoạch và thực hiện việc bắn anh Nguyễn Tấn Phú bằng súng theo “hợp đồng” trọn gói là 1 tỷ đồng, tổ công tác Công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội rất phấn khởi.
Giữa đêm tối, nghe tiếng kêu cứu dưới lòng sông, Thượng úy Lô Tú Tài (Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An) đã lao mình xuống dòng sông Lam lạnh ngắt để cứu người bị đuối nước.
Ngày 14/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM xác nhận, vừa phá một đường dây sản xuất bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ giả bán khắp các tỉnh, thành từ Nam chí Bắc.
Những ngày gần đây, PV liên tục nhận được những phản ánh rất bức xúc của người dân lưu thông trên QL51, đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai về nạn rải đinh bẫy người đi đường và bị các tiệm vá vỏ xe "cứa cổ" sắc lẹm.