Cho rằng Sơn dám trêu chọc mình, Đại rút súng ra để “nói chuyện” khiến anh Sơn bị 18 viên đạn găm xuyên vào ổ bụng, gục xuống đất bất tỉnh. Thấy anh trai bị bắn, Hóa lao đến đỡ anh thì bị bắn một phát vào bả vai.
Sau khi đâm chết hai cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ bỏ trốn đến quán bi-a, mình trần dính máu. Anh ta quấn tấm bạt nylon ngủ trên ghế dài tại đây cả đêm.
Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 24/1, làm 9 người chết và 5 người bị thương nặng, chiều 25/1, Đại tá Lê Trung Hiếu – Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Lỗi hoàn toàn do lái xe khách BKS 37B - 010.52 nên không có cơ sở để khởi tố”.
Nguyễn Văn Tiến được miêu tả là người chăm chỉ, chịu khó nên được hưởng mức lương 4 triệu một tháng. Sau khi gây án tại một gia đình làm 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương, Tiến đến chỗ làm xin ứng lương và thông báo nghỉ việc.
Nhà hàng thuộc dạng sang trọng nằm ngay giữa trung tâm Sài Gòn, khi khách vào ăn nhậu được các tiếp viên trẻ đẹp phục vụ. Sau những cái cụng ly chếnh choáng, khách bày tỏ nhu cầu muốn mây mưa với các em tiếp viên. “Má mì” kiêm quản lý nhà hàng gật đầu, thế là cuộc hẹn hò tại khách sạn gần đó được thiết kế trong giây lát. Vòng quay bán dâm khép kín của đường dây mại dâm cao cấp này hoạt động với mức giá từ 150-200USD/lượt.
Tuy mới tuổi đôi mươi và có khuôn mặt rất khả ái, nhưng Nguyễn Thị Mai Thi (SN 1995, trú tại xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã có “thâm niên” nhiều năm trong nghề “gái gọi”. Không những thế, Thi còn “mở rộng” địa bàn làm ăn ra ngoài Bắc và thành lập một đường dây gồm những cô gái “chân dài” trẻ đẹp, tuổi đời dưới 20, bán dâm với giá “cắt cổ” từ vài trăm USD trở lên…
Những người trên chiếc xe khách gặp nạn ở Thanh Hóa đều là họ hàng từ Nghệ An ra Hà Nội tổ chức đám cưới cho con gái. Trong 9 người tử nạn có bố mẹ cô dâu.