Nguyễn Văn Tiến là con nghiện từng được gia đình xích chân lại, nhưng “vừa thả ra là đi gây án”. Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ cuồng sát kinh hoàng, Tiến đã uống một lúc 14 viên thuốc ho loại Recotus - một loại thuốc chứa chất gây ảo giác cao.
Chiều 15/8, kiểm tra chiếc Mercedes C300 màu đen mới cáu cạnh tại nút giao thông Minh Khai - cầu Mai Động, tổ công tác Y2/141 Công an Hà Nội phát hiện khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn dưới ghế của tài xế.
Chuyện xảy ra tại xã Yên Lộc, H.Can Lộc (Hà Tĩnh), hàng trăm người dân xóm Tràng Sơn kéo đến vây trụ sở xã, đập phá tài sản, đánh trọng thương nhiều cán bộ trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch xã vì cho rằng chính quyền địa phương bắt người trái phép.
Đã qua cái thời dùng tài mà hay heroin, giờ đây những kẻ muốn chứng tỏ “đẳng cấp” của một dân chơi thì ma túy đá là thứ không thể thiếu. Đằng sau những phút giây “lên tiên” quái đản là sự chết chóc cùng căn bệnh tâm thần do loại ma túy đá này mang lại.
Thấy con trai đang đi trên đường ray khi đoàn tàu đang tới gần, chị Phương hốt hoảng lao ra cứu. Cậu bé 4 tuổi thoát nạn, nhưng người mẹ bị tàu đâm kéo lê vài chục mét, tử vong.
Chiếc ô tô tải đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Cần Thơ về Vĩnh Long đột ngột lấn sang trái, đâm liên tiếp 4 xe máy khiến 3 người trong một gia đình chết tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng.
“Gái một con trông mòn con mắt”, câu này thật đúng với vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của Lê Thị Thanh Bình. Nhưng Bình lại cho rằng nhan sắc đó đã khiến cô vương vòng lao lý vì nó “trót” lọt vào “mắt xanh” của ông chủ tiệm vàng nơi cô làm việc.
Sáng 15-8, một lãnh đạo Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết chiều nay đích thân ông sẽ ra Hà Nội di lý Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, 47 tuổi, quê Tiền Giang) vào Bình Dương.
Trong nhà nuôi 4 đến 5 gái mại dâm phục vụ khách, tự cho mình là người không tham tiền, thậm chí nữ tú bà tên U. chủ ki-ốt H.Đ. bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy – Nam Định) bên dãy ki-ốt chẵn còn phát biểu: “Mình làm nghề phải để phúc cho con cháu”.
Gần 4 năm điều trị ở bệnh viện Tâm thần nhưng bệnh tình của Hà Văn Pẩu cứ đỡ rồi lại tái phát, nên anh cứ phải ra vào viện liên tục. Trong khi đó, bà con nơi anh ở đã đồng loạt kiến nghị: Không cho Pẩu trở về cộng đồng!
Chỉ với vài ngày ở bãi biển Quất Lâm, tỉnh Nam Định, không đủ để nhóm phóng viên hiểu hết về cái gọi là "thế giới riêng", cái mà người dân ở đây vẫn gọi là "thiên đường sung sướng" làm hư các quý ông...