Lợi dụng sự ngây thơ của trẻ nhỏ, đối tượng rủ đi chơi qua đêm rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái gần 13 tuổi. Tuy nhiên, “rất may” sau nhiều lần quan hệ bé gái vẫn chưa mất trinh…
Nghi bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm chứ không phải về Hà Nội làm nhân viên quán cà phê, 4 cô gái Tây Nguyên đã đề phòng, nghe lén cuộc trao đổi của "những người giúp xin việc", báo cảnh sát tới giải cứu.
Long đi nhậu về rồi đuổi đánh chị Giang. Chị với được chai thuốc diệt cỏ Paraquat dọa sẽ uống nếu Long còn đuổi đánh. Không những không can ngăn vợ, Long còn dọa không uống thì sẽ giết chị Giang.
Phủ nhận lời thoái thác của người yêu, không mảy may suy nghĩ, nữ sinh T. buông lời: “Chị thử nghĩ mà xem, đã lột đồ rồi thì làm gì có chuyện không …cho vào trong?”.
Lúc đó tôi mệt quá đang nằm ngủ dưới sàn phía đuôi xe thì bỗng nhiên nghe một tiếng “rầm” lớn và người tôi đột ngột bị hất tung cùng với những người khác, tôi bị ghế đập mạnh vào đầu còn chị Minh ngồi cạnh tôi thì chết tại chỗ” – chị Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, Hà Nội) kể lại với PV
Mẹ của nạn nhân Hoa, người đầu tiên phát hiện ra sự việc cho biết, kẻ thủ ác sau khi cắt cổ con gái mình đã đã cướp đi chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ ở tay và đôi hoa tai bằng vàng tây.
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 23-8, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt Võ Thành Danh (nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận) 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Lúc 8 giờ 30 ngày 23-8, trên đường DT 743, đoạn đối diện Công ty Phan Vũ, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một phụ nữ nhập viện.
Lúc 3 giờ 15 ngày 18-8-2012, tuần tra tại thôn Minh Tiến, Công an xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) phát hiện nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi trộm dầu ở các xe ôtô tải, xe đầu kéo đậu trước các vựa thu mua thanh long.
Sự quỷ quyệt của Võ Thị Thúy Dung- người tình của Dũng “ben” (tức Dương Hoàng Dũng “sát thủ” vụ bắn chết một giám đốc doanh nghiệp tại Bình Dương) đã bị cơ quan công an nhanh chóng lật tẩy.
Trên đường đi dự lễ cầu siêu, xe khách chở 47 phật tử Hà Nội mất lái, lao xuống dốc Truông Vên (Nghệ An). Ba người tử vong, hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều cụ già.
Để có tiền học hớt tóc, nam thanh niên 23 tuổi ở Hậu Giang đã giết cán bộ ngân hàng rồi giấu xác, cướp tài sản. Bốn người thân của “sát thủ” cũng lĩnh án vì không tố giác tội phạm.
Chiều ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Biên (SN 1993) và Nguyễn Văn Bắc (SN 1982, cùng ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) tội “Giết người”.