Gần 100 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự điều tra tổng hợp của Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa tham gia buổi diễn tập phòng chống khủng bố, bạo loạn do đại tá Đặng Văn Vượng, Trưởng Công an huyện Gia Lâm chỉ huy.
Sau hơn 3 năm lẩn trốn, Đào Ngọc Thiết (SN 1968, tức Thiết cù, ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội), bị can có lệnh truy nã về tội giết người trong vụ đấu súng tại phố Đoàn Thị Điểm năm 2009 vừa bị lực lượng 141 Công an Hà Nội bắt giữ.
Vụ đổ xăng đốt người thân kinh hoàng tại Phú Thọ khiến cho 4 người chết và 2 người nguy kịch với tổn thương bỏng lên tới 90%, trong đó 50% là bỏng sâu.
Ngày 17/9, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Công an quận Long Biên phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện xe của công ty CP Petrolimex rút ruột xăng dầu trái phép tại số 2, ngõ 53 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Hám lợi, một kế toán đã làm giả phiếu mua quà tặng của công ty nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng CSHS - CATP Hà Nội lật tẩy.
Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Đình Hải (SN 1991) trú tại thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa và Phạm Văn Tuân (SN 1994), trú tại thôn Vĩnh Xương, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 19.9, thông tin từ TAND tỉnh Hậu Giang cho biết, Chánh án TAND tỉnh đã ra quyết định cách chức Phó chánh tòa dân sự đối với bà Trần Thị Thiên Hương, thẩm phán TAND tỉnh Hậu Giang.
Mới học hết lớp 9 song chỉ trong một tiếng, Long đã có thể cho ra đời chiếc thẻ giả của một ngân hàng ở Mỹ, mang đi mua trót lọt điện thoại iPhone. Hắn khai nhận đã học mót "bí kíp" này bằng cách sao chép trên các trang diễn đàn của hacker.
Với nhiều mưu ma chước quỷ, hắn trốn trại rồi thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng, phiêu bạt lẩn trốn khắp nơi suốt 22 năm mới bị sa lưới trong lần về thăm vợ con.
Bị từ chối tình cảm, Võ Quốc Cường (1983, trú Tân An, Hội An, Quảng Nam) đã mang theo nhiều hàng nóng gồm kiếm nhật, áo chống đâm, súng đón xe taxi từ Hội An ra Đà Nẵng để thanh toán tình địch.
Với vẻ bề ngoài “tốt mã”, Hoàng thường lân la làm quen, tán tỉnh các cô gái rồi rủ họ đi lấy hàng điện thoại từ Trung Quốc về bán. Những cô gái sập bẫy Hoàng sẽ bị lừa bán vào các động mại dâm.
Kể từ khi xảy ra thảm kịch gia đình, mẹ bị bố và anh đánh gãy cổ, Linh chưa một lúc nào dám rời mẹ. Thương và lo cho mẹ, giận bố và anh, sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống sau này là tâm trạng hiện giờ của Linh.
Sáng 18/9 vợ chồng Trung – Diệp xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau gay gắt. Cuối cùng Thủy vơ lấy con dao, đâm thẳng 1 nhát vào vùng bụng, làm anh Trung gục tại chỗ.
Dù đã nghe nói rất nhiều về sự lạnh lùng, tàn độc của Lê Văn Luyện, nhưng khi ngồi đối mặt, cách chỉ một tầm tay, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chợn rợn.