Đại diện Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội nhìn nhận, vụ việc lái xe Nguyễn Văn Dinh bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang hút trộm xăng trong xe stec để bán cho tư nhân là “hy hữu” và “lần đầu tiên bị phát hiện trong nhiều năm trở lại đây”.
Người dân đến mua sắm ở Trung tâm thương mại Cát Bi Plaza (Hải Phòng) chiều 20-9 được một phen phát hoảng khi thấy 2 nhóm giang hồ đất Cảng gồm cả chục người với hung khí lao vào nhau hỗn chiến trước cửa. Sau tiếng nổ chát chúa, thấy 1 thanh niên gục tại chỗ.
Sáng 20.9, lực lượng chức năng xã Mỹ Hòa, H.Bình Minh (Vĩnh Long) tổ chức căng dây thi công công trình tuyến đường từ trung tâm xã về Rạch Chanh, nhưng bị một số hộ dân đứng ra ngăn cản, dẫn đến xô xát.
Ngày 20/9, TAND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành phiên tòa phúc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa các hộ dân ở huyện Nam Trà My với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do việc tích nước của thủy điện Sông Tranh 2 gây nên.
Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy lớn trên địa bàn, ra lệnh khởi tố nhiều đối tượng liên quan.
Mang thai được 7 tháng, P cùng bạn trai là T đi phá thai rồi cả hai cùng vào nhà nghỉ. Tại đây P đã gửi tin nhắn đe dọa cho bố mẹ mình bằng số máy của T là phải mang 1 tỷ đi chuộc con gái…
Vụ việc đáng buồn trên xảy ra khoảng 18h20 ngày 19/9 trên tuyến xe bus số 19 mang biển kiểm soát 30S 2421 lưu thông theo hướng từ Trần Khánh Dư về Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội).
Gia đình ông Phạm Văn Thu, ngụ ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo-Bình Dương, vừa có đơn gửi đến Công an huyện Phú Giáo yêu cầu làm rõ cái chết của em Phạm Hữu Phúc (SN 1997, cháu nội ông Thu) vào tối 15-7.
"Những lúc bình thường, quan hệ mẹ con rất tốt. Khôi hay kể chuyện, tâm sự nhỏ to với mẹ. Nhưng tính nó ham chơi, lười làm, thích tiêu tiền, dễ bị mua chuộc" - bà Lê Thị Liên (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận xét về con trai, người bị tố cùng bố đánh gãy cổ mẹ hôm 18/9.
Lợi dụng là cán bộ công an, dễ gây lòng tin ở người khác, Trần Thị Ngọc Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người. Khi không còn khả năng trả nợ, bị đòi ráo riết, Hà đã đến trình diện cơ quan công an để lánh nạn.
Ông bố Nguyễn Đình Tiến, 56 tuổi, hùa với con trai đánh mẹ chấn thương đốt sống cổ để "lấy vợ mới" hiện là một giáo viên dạy toán ở Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Trong lúc đang kéo vật liệu lên sân thượng, do những thanh sắt quá dài nên đã vướng vào đường dây điện cao thế ngay gần đó, hậu quả là hai người bị thương vong.
Lập ra 30 công ty “ma” làm vỏ bọc, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Ngô Văn Hoàn (SN 1981) ở xã An Hòa - An Dương (Hải Phòng) cùng đồng bọn đã chiếm đoạt và làm thất thoát hơn 100 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Bóp đầu cho khách nhưng thực chất là ưỡn ngực vào mặt khách cho họ nhìn, họ sờ - Thế là thư giãn… Đằng sau phận đời của những gái gội đầu thư giãn là những góc khuất đầy bí ẩn.