Cố vượt lên trước, chiếc xe khách đã mất lái tông liên tiếp nhiều ô tô tạo nên cảnh hỗn loạn trên quốc lộ 1A. Ít nhất một người bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.
Kết quả điều tra bước đầu cho rằng, lỗi của bu lông định vị tại trục trước là nguyên nhân xe khách Mai Linh lao xuống bờ kè làm 3 người chết và 31 người bị thương.
Tiếng khóc nấc nghẹn của chị Phụng khiến ai chứng kiến cũng thương cảm, xót xa. Chị Phụng đau đớn tột cùng bởi chỉ sau 15 phút mà mẹ con mỗi người một nơi, cháu Thọ đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi còn thơ dại.
Lạc tay lái, tài xế xe đông lạnh đã tông trực diện 2 xe máy chạy ngược chiều, gây nên vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Trong phút chốc, 6 người đã bị cướp đi mạng sống.
Một ngày chở khách đi lòng vòng, thấy họ đón một cô gái lên xe rồi thì thầm dặn mình chở lên biên giới phía Bắc, anh Trọng nghi ngờ đây là nhóm buôn người nên báo cho công an.
Ngày 9/6, công an P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Đức Hải (là sinh viên năm 4 ngành Nhân học, trường đại học KHXH&NV TP.HCM) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".
Hơn 10.000m2 nhà xưởng của 2 công ty sản xuất và chế biến nệm mút trong KCN Đức Hòa 1 (H. Đức Hòa, tỉnh Long An) đã bị thiêu rụi vào sáng 9/6 gây tổn thất nghiêm trọng.
Vào lúc 7 giờ sáng nay, xe khách loại 50 chỗ của Công ty Mai Linh chạy từ Buôn Ma Thuột về TP.Đà Nẵng, khi qua đoạn thị trấn Vĩnh Điện thì bất ngờ tông vào ta luy hướng cùng chiều và rơi xuống hố sâu hơn 8m.
Phát hiện 3 đối tượng đang cưa trộm cây sưa đỏ, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ được 1 đối tượng cùng tang vật. Hai đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối chạy thoát song đã bị bắt giữ sau đó.
Sáng 8/6, hàng ngàn người dân đã tập trung trước cổng UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để đón đoàn xe chở thi thể các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc tại Khánh Hòa xảy ra vào sáng 7/6.
Chiều 7/6, tại phần tranh luận của phiên toà xét xử siêu trộm, VKSND TP Đà Nẵng giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị HĐXX tuyên phạt "siêu trộm" này mức án tù chung thân.