Bước đầu, chủ cơ sở khai mỗi ngày sản xuất từ 60 két bia giả trở lên với các nhãn hiệu Heineken, Tiger, đem bỏ mối cho nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố.
Không chỉ sản xuất, Nhất còn kiêm luôn “lái súng”. Khi có khách đặt hàng, nếu là loại súng không sản xuất được, vợ chồng Nhất có “mối” quen mua về bán lại ăn chênh lệch.
Cầm côn nhị khúc chạy vào Đại học quốc gia Hà Nội gây rối, khi bị bảo vệ can ngăn, người đàn ông trên 40 tuổi lập tức tấn công và đập phá nhiều cửa kính. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều công an đến khống chế đối tượng.
Hiện nay, tại Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê mà nữ tiếp viên chân dài mặc váy ngắn lộ ra cặp chân dài và áo 2 dây mỏng mảnh trưng ra nửa vòng một để khách "rửa mắt".
Ở hệ thống dịch vụ ăn nhậu đầy trụy lạc này, miễn khách có tiền thì được phục vụ từ A-Z. Mỗi màn múa lửa khỏa thân kéo dài khoảng 30 phút, giá ít nhất 2 triệu đồng/tiếp viên.
Chiều 19/6, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với “đạo chích” Nguyễn Thị Thọ (53 tuổi), ngụ TP.Vinh (Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp.
Vốn là một thợ cơ khí khéo tay, nên mỗi ngày Nhất có thể sản xuất tới 4 khẩu súng bút. Súng bút do Nhất sản xuất có độ tinh xảo gấp nhiều lần “súng ngoại”.
Giả con dấu UBND Đà Nẵng và chữ ký người đứng đầu thành phố, hai chú cháu trưng ra hợp đồng "ma" để nhận hơn 10 tỷ đồng của hàng chục người muốn mua đất thuộc dự án nhà cho gia đình quân nhân.
Trưa nay (19/6) tiếp tân khách sạn Xuân Ngọc, địa chỉ 166 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình đã hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông đến thuê phòng đêm qua đã chết...
Nửa đêm, bị nhóm đối tượng đi 2-3 xe máy truy sát, một thanh niên đã lao vào nhà dân sâu trong ngõ ở quận Thanh Xuân - Hà Nội song vẫn bị đuổi đến kỳ cùng, đâm chém tới tấp khiến người này gục xuống trong vũng máu.
Bị người thân trong gia đình phản đối việc cưới một phụ nữ nghi nghiện ma túy, Tình đã lấy xăng tưới khắp nhà rồi châm lửa đốt. Khi bị ngăn cản, Tình còn dùng dao chém người anh rể.
Đây là đường dây mại dâm hoạt động có một không hai, các “chân dài” chỉ phục vụ cho người nước ngoài, nhiều đại gia trong nước muốn "vui vẻ" cũng không được phục vụ.
Hầu hết các phòng “tới Z” đều có lỗ thông nhau. Chỉ cần động, lập tức các tiếp viên chui sang phòng bên, mặc quần áo chỉnh tề nên không thể bắt quả tang họ đang bán dâm.
Ông chủ bar số 51 Hai Bà Trưng (TP HCM) bị cáo buộc liên kết với 3 chủ quán khác hình thành đường dây “chân dài” chuyên phục vụ mại dâm cho người nước ngoài.
Hai đối tượng nữ khéo léo thay nhau dụ nữ nhân viên cửa hàng đến chỗ khuất tầm nhìn, đối tượng còn lại nhanh tay nhét những bộ quần áo trẻ em quanh bụng, trong những chiếc áo rộng.