Sáng 13/7, theo nguồn tin từ xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ giải quyết mâu thuẫn bằng mìn dẫn đến hậu quả 3 người thương vong.
Sau khi hai người trong đường dây ma túy do vợ chồng Tuân Hiền (trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cầm đầu là Trần Văn Cương và Nguyễn Chu Đức bị bắt, tháng 7/2012, vợ của Cương và Đức đã tìm cửa chạy án cho chồng.
Một vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra khoảng 18h50 tối qua (12/7) tại một nhà trọ tư nhân ở thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên, khiến một người chết không toàn thây.
Sau khi đâm ngã cụ ông 79 tuổi, một người đàn ông đi ôtô bước xuống tự xưng là công an tỏ thái độ bất hợp tác, dọa nạt những người có mặt tại hiện trường.
Nổ súng chỉ thiên cảnh cáo nhóm thanh niên bặm trợn đang tấn công tài xế taxi nhưng viên cảnh sát hình sự đã bị chúng đánh lại, đoạt luôn súng và thẻ ngành.
Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ chị Trịnh Ngân Oanh (39 tuổi) tài xế taxi của hãng Vinasun bị cướp trên đường chở khách. Đây là vụ cướp gây chấn động giới lái xe taxi.
Gần 20 đối tượng thuộc nhóm côn đồ ở Hưng Yên do Đỗ Hữu Quỳnh, (tức Quỳnh “hen” - SN 1981) cầm đầu, bị xác định gây hàng loạt vụ cưỡng đoạt, khủng bố tinh thần bằng chất bẩn.
Đầu tháng 6/2013, báo chí đưa thông tin về việc một thiếu nữ bị "khách làng chơi" bắt về nhốt một ngày, một đêm ròng rã, 5 lần bắt cô phục vụ nhu cầu tình dục. Mệt mỏi ê chề đau đớn rã rời, hôm sau cô gái may mắn báo tin được cho công an, được giải cứu. Tuy nhiên, những chứng cứ được cảnh sát điều tra, thu thập sẽ khiến mọi người ngạc nhiên, vì sự thật không hẳn như vậy.
Là "mắt xích" quan trọng trong đường dây cá độ lên tới 1.000 tỉ đồng và đã bỏ trốn, trong thời gian bị truy nã đặc biệt, đối tượng vẫn yêu một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, trước một ngày đính hôn, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.
Hắn giơ tay phang hai phát vào vùng chẩm phía sau đầu của người dì đáng thương. Biết nạn nhân không còn phản ứng gì nữa, Thi lập tức tháo đôi bông tai bằng vàng nơi tai dì rồi lật nạn nhân nằm ngửa, ghém màn lại, tạo hiện trường giả rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Ngày 11/7, bệnh viện đa khoa Kon Tum cho biết sau 4 ngày điều trị, cánh tay của anh Phan Sỹ Ngọc (23 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Đăk Kấm, TP Kon Tum) đã sống lại, hồng ấm, các ngón tay đã bắt đầu có cảm giác.