1.Tottenham
Sau những màn trình diễn kém cỏi suốt từ đầu mùa giải của Tottenham khiến người ta đặt dấu hỏi về tương lai của Martin Jol tại sân White Hate Lane. Vị thuyền trưởng đã đưa Spurs đứng ở vị trí thứ 5 ở mùa trước đã gây nhiều thất vọng.
Đội bóng của ông đang thi đấu như đùa “họ đá chủ quan và lỏng lẻo” (Bobby Robson) mặc dù đây được đánh giá là 1 trong 5 đội hình mạnh nhất giải ngoại hạng.
Ban lãnh đạo của “Hoa huệ trắng” đã không còn kiên nhẫn được với Jol, trong khi đang có rất nhiều ứng viên thèm muốn vị trí của ông tại câu lạc bộ. Bài test 6 trận bất bại là “món quà” mà câu lạc bộ muốn dành tặng cho ông nếu muốn tránh một sự ra đi.
2.Bolton
Sau 3 năm gây dựng, Big Sam để lại cho sân Reebok một đội hình hoàn thiện với những cầu thủ chất lượng thi đấu luôn ổn định. Tuy nhiên, kể từ ngày ông ra đi, người thay thế Sam Lee mặc dù đã rất cố gắng nhưng đang “giúp” câu lạc bộ lọt vào top xuống hạng, một thành tích tồi tệ nhất của The Trotters trong 5 năm trở lại đây.
Mặc dù Anelka liên tục nổ súng và nằm trong danh sách ghi bàn hàng đầu tại giải ngoại hạng nhưng câu lạc bộ thì đang ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, một nghịch cảnh. Với tình trạng hiện tại không chỉ riêng Sam Lee sẽ phải ra đi mà trong tương những trụ cột như Anelka, Diouf, Davies…cũng sẽ tìm bến đỗ mới.
3.Derby County
Một người đang ngồi trên đống lửa nữa đó chính là huấn luyện viên Billy Davies của Derby Coutry, người dẫn dắt tân binh đến từ vùng Tây nam nước Anh trở lại ngoại hạng với tư cách Á quân Premier Ship 2006 – 2007.
Người hâm mộ đã chờ đợi màn trình diễn ấn tượng từ họ giống như kiểu Reading, Wigan đã thể hiện ở những mùa giải trước. Tuy nhiên qua năm vòng đấu chỉ với một chiến thắng đã khiến người ta nghĩ ngay đến một suất xuống hạng danh cho Derby.
Ngài chủ tịch nổi tiếng điềm đạm Peter Gadby cũng không thể hài lòng với chuỗi thành tích đáng thất vọng của Câu lạc bộ. Nguy cơ ra đi của Billy cũng là rất lớn đặc biệt sau trận thua hủy diệt 5 sao trước Pháo thủ thành London.
Trận hòa với Bolton tại vòng 8 giúp hai đội cùng có được 5 điểm và củng cố thêm suất xuống hạng mùa này.
4.Reading
7 điểm sau 8 trận đấu, một con số không thể làm hài lòng bất cứ ai. Sau khởi đầu khá suôn sẻ ở vòng đầu tiên, ngựa ô Reading lại bắt đầu bước vào một cuộc chiến trụ hạng mới. Thất bại liên tiếp thất bại đã làm cho các cổ động viên không còn muốn đến sân Madejski huyền thoại.
Cuối tuần qua họ đã cùng Portsmouth “cống hiến” cho người xem một trận cầu mưa bàn thắng (11 bàn), tuy nhiên kẻ thất bại lại chính là học trò Steve Copell
Sau trận đấu này có lẽ vị trí trên băng ghế chỉ đạo của “Ngựa ô” sẽ được ngài chủ tịch Madejski xem lại.
5. Fullham
Trận hòa may mắn trước Chelsea ở vòng đấu vừa qua không làm cho người ta quên được chuỗi thành tích đáng thất vọng của Fullham với 4 trận hòa liên tiếp và 3 trận thua. Họ đang đứng cách khu vực cầm đèn đỏ 2 điểm và nguy cơ ra đi dành cho Chris Coleman là có thể xảy ra khi 3 mùa bóng gần đây ông luôn phải vật lộn với suất trụ hạng.
6.Manchester United
Người quan trọng thứ 2 trong ban huấn luyện M.U – Carlos Quirez tuyên bố sẽ rời M.U vào cuối năm nay. Đây là một tin buồn bất ngờ đối với các thành viên và cổ động viên Manchester.
Quirez được hứa hẹn sẽ là người thay thế xứng đáng Sir Alex sau khi vị thuyền trưởng người Scotland về hưu, tuy nhiên cái thời điểm chính xác mà Fergie về hưu thì không ai biết chính xác được. Cho nên, dù là người đóng vai trò quan trọng trong những thành công của Quỷ đỏ nhưng Carlos vẫn luôn chỉ là cái bóng của Alex Ferguson. Mùa giải 2003 – 2004 ông đã sang đất Tây Ban Nha thử sức với Real Madrid nhưng không gặt hái được thành công.
Phát biểu trên kênh truyền hình M.U, vị huấn luyện viên phó cho biết “Năm nay tôi đã gần 60 tuổi, thời gian dành cho tôi là không nhiều; tôi muốn tìm một điểm đến mới để thể hiện năng lực của mình, đó có thể là Scotland”.
7.Chelsea
Sự kiện gây chấn động nhất trong làng túc cầu thế giới mấy tuần qua đó chính là thông tin đầy bất ngờ từ Chelsea – Jose Mourinho chính thức bị sa thải ngay sau trận hòa đáng thất vòng tại vòng bảng Champion League trước Rosenborg.
Mourinho đến với The Blues sau cuộc thay máu vĩ đại của tỉ phú Abramovich, ngay lập tức ông đã thể hiện được năng lực đặc biệt của mình.
Trên sân cỏ, Chelsea từ vị trí một câu lạc bộ thường (chỉ với 1 chức vô địch năm 1954) đã trở thành một thế lực của bóng đá thế giới, nhiều khi nhìn Chelsea thi đấu người ta thấy họ ở một đẳng cấp khác hẳn. Ông đã đem đến cho Premier League một hương vị mới, một phong cách thi đấu thực dụng nhưng hiệu quả và ông đã nhào nặn nên một đội hình mạnh nhất thế giới 2 chiếc cúp vô địch ngoại hạng liên tiếp và vô số những danh hiệu đủ nói lên tài năng của Jose.
Ở ngoài sân, “The Special One” cũng là tâm điểm của báo giới, của những cuộc tranh cãi, đả kích…Ông là người ngông khi dám chê bai những huyền thoại của giải ngoại hạng như: Ferguson, Arsen Wenger; dám bật cả vị chủ tịch đầy quyền lực Abramovich. Dám lừa cả cảnh sát để giữ lại con chó yêu của bà vợ…
Người thay thế “Special One” là Avram Grant, một huấn luyện viên không mấy tên tuổi. Mặc dù được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía ông chủ người Nga và ban điều hành The Blues nhưng cái mà Avram Grant mang lại chưa được nhiều.
Hai trận ra mắt đáng thất vọng đã khiến người ta nghi ngờ về tương lai của ông, nhất là khi mới đây Fifa có quyết định sẽ không để Grant tham gia dẫn dắt Chelsea tại Champion League khi mà ông chưa có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Trong khi đó C1 lại là danh hiệu mà ngài Abrahamovich đang thèm muốn, vậy chẳng lẽ ông ta lại để một người ăn lương 70.000 bảng/tuần không dẫn dắt đội bóng của ông đi đến chức vô địch Champion League.
Không biết ai sẽ là người thay thế xứng đáng cho vị trí “hot” nhất tại The Blues, một vị trí quyền lực, tiền bạc nhưng cũng đầy áp lực. Binh đoàn Chelsea đã mất đi người chỉ huy tối quan trọng, liệu giờ đây những “đứa con” trung thành nhât của Mourinho như: Lampard, Terry, Drogba, Czech... sẽ ngoan ngoãn ở lại phục tùng câu lạc bộ? Khi mà ở đó họ không còn một điểm tựa xứng đáng.
Giải ngoại hạng vốn hấp dẫn bởi những trận đấu kịch tích nay lại càng thú vị hơn.